Trưa 1/2, hàng chục chiếc tàu cá chuyên đánh bắt gần bờ của ngư dân làng chài Nhơn Lý (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) cập bờ với khoang tàu đầy ắp cá cơm, cá cơm mồm.
Theo ông Huỳnh Công Chính, chủ tàu lưới vây ở thôn Lý Hòa (xã Nhơn Lý), ông và nhiều chủ tàu khác trong xã quyết định chọn mùng 4 Tết mở biển, không ngờ trong buổi sáng đã trúng đậm cá cơm. Từ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đến nay, biển không có ruốc và cá cơm, ai cũng ngỡ năm nay mất mùa ruốc, mùa cá cơm. Vậy mà ngay ngày mở biển đầu năm, nhiều tàu đã thu hoạch được nhiều cá cơm, cá cơm mồm. Với ngư dân, trong chuyến biển đầu năm mà trúng đậm như thế này ấy là "lộc biển", tín hiệu vui của nghề đánh bắt thủy sản cả năm.
Bà Hồ Thị Thu Hiền, một chủ nậu ở xã Nhơn Lý, cho biết: "Bình quân mỗi tàu ra quân đánh bắt đầu năm kiếm được 20-30 triệu đồng từ các cơm. Nhiều người dân trong xã và du khách đã xuống tận bến cá để mua cá cơm về ăn, vì những ngày Tết ai cũng ngán thịt, cá cơm tươi nấu canh hoặc đúc bánh xèo trở thành món ngon trong ba bữa Tết".