| Hotline: 0983.970.780

Độc đáo phiên chợ quê chỉ dành cho trẻ em, một năm mở một lần

Chủ Nhật 11/02/2024 , 15:42 (GMT+7)

Phiên chợ duy nhất trong năm họp tại đình làng (xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, Thái Bình) vào sáng mùng hai Tết. Khách hàng của chợ chỉ toàn trẻ con...

Phiên chợ đồ chơi phục vụ trẻ em một năm mở phiên một lần, vào mùng hai Tết.

Phiên chợ đồ chơi phục vụ trẻ em một năm mở phiên một lần, vào mùng hai Tết.

Đã thành lệ, phiên chợ đồ chơi dành cho trẻ em được mở vào sáng mùng hai Tết Nguyên đán hàng năm tại đình Phong Lôi Tây (thôn Phong Lôi, xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Đây là phiên chợ quê hiếm hoi chỉ bán toàn đồ hàng, đồ chơi dành cho trẻ em.

Theo các cụ cao niên, chợ được hình thành vài chục năm về trước, từ thời hợp tác xã những năm 1960. Làng quê đồng bằng Bắc bộ vốn nghèo khổ, làm lũ, người dân trong làng quanh năm tất bật bươn chải, đầu tắt mặt tối, không có thời gian và điều kiện kinh tế chăm lo cho con cái, đến món đồ chơi ngày Tết cũng không có.

Những đôi mắt nhìn như dán chặt vào những món đồ chơi dành cho mình...

Những đôi mắt nhìn như dán chặt vào những món đồ chơi dành cho mình...

 
Một em bé vừa lựa được món đồ chơi ưa thích là một chiếc móc khóa hình chú gấu...

Một em bé vừa lựa được món đồ chơi ưa thích là một chiếc móc khóa hình chú gấu...

Khi những lo toan, khó khăn đã vợi bớt, ngày xuân năm mới, người lớn mới có thời gian nghĩ tới bọn trẻ. Lũ trẻ con, đầu năm có tiền mừng tuổi, lì xì của người lớn mới rủ nhau đi mua đồ chơi, là những thức hàng quê kiểng như những con giống nặn đất màu, những con tò he, những con vật bằng bột, vừa là đồ chơi, vừa là món ăn… được bày bán. Cứ thế, lâu dần, chỗ mua bán hình thành phiên chợ đồ chơi cho trẻ nhỏ, trải mấy chục năm qua.

Đình Phong Lôi nằm ngay sát đường quốc lộ, khi những lo toan cơm áo đã vợi bớt, điều kiện kinh tế phát triển, ngôi đình được tu sửa khang trang, trở thành nơi diễn ra các hoạt động văn hóa cộng đồng hằng năm, cũng là nơi họp phiên chợ đồ chơi.

Dù là phiên chợ bán đồ chơi dành cho trẻ em, nhưng cũng tấp nập cảnh kẻ bán, người mua...

Dù là phiên chợ bán đồ chơi dành cho trẻ em, nhưng cũng tấp nập cảnh kẻ bán, người mua...

Khách hàng của chợ chỉ toàn trẻ em, bởi những món hàng bán là phục vụ trẻ em.

Khách hàng của chợ chỉ toàn trẻ em, bởi những món hàng bán là phục vụ trẻ em.

Những món đồ chơi được bày trên tấm bạt trải trên sân đình làng...

Những món đồ chơi được bày trên tấm bạt trải trên sân đình làng...

Theo thời gian, những món đồ chơi quê kiểng, dân dã ngày trước không còn nữa, thay vào đó là những đồ chơi bằng nhựa với các hình thù hiện đại, tuy nhiên, chợ vẫn là niềm đợi chờ của tụi nhỏ...

Theo thời gian, những món đồ chơi quê kiểng, dân dã ngày trước không còn nữa, thay vào đó là những đồ chơi bằng nhựa với các hình thù hiện đại, tuy nhiên, chợ vẫn là niềm đợi chờ của tụi nhỏ...

Từ sáng sớm, lũ trẻ đã được bố mẹ dẫn ra chơi chợ, tự tay chọn cho mình những món đồ ưa thích. Đồ chơi được đổ đống trên tấm bạt trải trên sân đình. Cả chục quầy hàng quay quần trên chiếc sân gạch khá rộng, tấp nập kẻ bán, người mua…

Vì khách hàng toàn là trẻ con nên chủ hàng cũng bán giá phải chăng, chủ yếu mang lại may mắn, nụ cười đầu năm. Những ánh mắt trẻ thơ háo hức nhìn như dán chặt vào những món quà xanh đỏ, đó là niềm hạnh phúc tuổi thơ được chúng mang theo suốt cuộc đời.

Ông Nguyễn Xuân Tặng (Bí thư Đảng bộ xã Đông Hợp) cho biết, phiên chợ đồ chơi dành cho trẻ em là một trong những nét đẹp của đời sống văn hóa của làng quê, xã chủ trương giữ thành lệ, đúng sáng mồng hai hàng năm chợ sẽ họp và kéo dài cho tới hết buổi sáng. Dù chỉ trong thời gian rất ngắn nhưng nó cũng là nét độc đáo, riêng có của thôn làng.

Những đứa trẻ hạnh phúc được bố mẹ dẫn đi chợ đồ chơi...

Những đứa trẻ hạnh phúc được bố mẹ dẫn đi chợ đồ chơi...

Mỗi bạn lựa cho mình một món hàng yêu thích...

Mỗi bạn lựa cho mình một món hàng yêu thích...

 
Theo lệ đầu năm, người đi chợ sẽ mua một chút muối mặn và một chiếc bật lửa để giữ sự mặn mà của cuộc sống gia đình, đồng thời giữ cho chiếc bếp trong nhà lúc nào cũng luôn đỏ lửa, đầm ấm, sung túc...

Theo lệ đầu năm, người đi chợ sẽ mua một chút muối mặn và một chiếc bật lửa để giữ sự mặn mà của cuộc sống gia đình, đồng thời giữ cho chiếc bếp trong nhà lúc nào cũng luôn đỏ lửa, đầm ấm, sung túc...

Một hàng bày bán bật lửa lấy may đầu năm.

Một hàng bày bán bật lửa lấy may đầu năm.

Bà cụ bán muối trắng ngồi trước cổng sân đình...

Bà cụ bán muối trắng ngồi trước cổng sân đình...

Xem thêm
Việt Nam - Indonesia hợp tác thúc đẩy an ninh lương thực

Chiều 19/5, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Insdonesia Andi Amran Sulaiman.

Điều chỉnh chương trình đào tạo ngành nông nghiệp theo nhu cầu thị trường

Học viện Nông nghiệp đề xuất một số giải pháp trước thực tế tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp đã qua đào tạo giảm.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.