Từng dòng người “đội mưa” nối đuôi nhau đổ về chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định), họ thức trắng đêm cùng phiên chợ “mua may, bán rủi” với mong muốn được hòa mình vào không khí nhộn nhịp của phiên chợ đêm.
Mặc dù thời tiết hơi se lạnh, có mưa phùn nhưng đến 22h ngày 3/2, số lượng du khách đến tham quan và mua sắm rất đông. Từng dòng người “đội mưa” nối đuôi nhau đi ngắm phiên chợ đêm.
Các mặt hàng được bán đa dạng như mọi năm, không có gì thay đổi nhiều như: cuốc, xẻng, đồ cổ, cây cảnh,... Giá bán các sản phẩm cũng phải chăng, không đắt đỏ, phù hợp với “túi tiền” của du khách.
Theo quan niệm của người xưa, nếu đến chợ Viềng nên ăn một bán phở bò và mua một món hàng như: Cuốc, xẻng, cây cảnh,… thì chính người đó và gia đình luôn luôn nhiều may mắn.
Người dân nơi đây ví von rằng, chợ Viềng họp đêm được gọi là chợ “Viềng âm phủ”, bởi ban đêm hình ảnh trao đổi giữa người mua và người bán được tái diễn như ban ngày.
Đến 4h sáng ngày 4/2, số lượng đổ về quá đông, hàng vạn người vẫn ì ạch không thoát khỏi chợ Viềng.
Một số hình ảnh về phiên chợ Viềng vào ban đêm: