| Hotline: 0983.970.780

Đua nhau học uốn dẻo

Thứ Tư 06/07/2011 , 12:06 (GMT+7)

Sau khi nghe tin sếp mới sắp về, các quan chức cứ nháo nhào hết cả lên. Người ta lục tung các trang mạng intenet để tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của sếp mới.

Ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, dáng người cao thấp…đủ cả, có nhiều điều bí ẩn về vị lãnh đạo mới này lắm. Có lời đồn sếp mới chỉ thích món cầy tơ bảy món, nhưng lại có lời đồn sếp chỉ thích món cá chiên sông Gâm, món phong bì không phải ai sếp cũng nhận. Thế là khó khăn đấy, sếp mà từ chối phong bì thì khó khăn vô cùng. Cũng có người bảo: Sếp mới này đang muốn dùng "bàn tay sạch" cho việc "bình định" đám quan chức ở cái xứ bất yên này, làm cơ sở cho con đường thăng tiến của sếp trước mặt…

Lời đồn thì nhiều, không biết tin như thế nào. Nhưng có một điều mọi người nói chắc như đinh đóng cột, sếp mới dáng người nhỏ nhắn, ai muốn bắt tay sếp phải cúi rạp xuống, điều rất khó khi quan chức tỉnh ta vốn xưa nay chỉ quen phưỡn bụng trước dân. Bây giờ cúi mình là việc không dễ.

Thằng cháu lão Cò sau khi nghe tin sếp mới sắp về, nó trách lão không thông tin cho nó sớm, để kịp điều chỉnh các mối quan hệ, không phải thắp hương nhầm đống mối. Tai hại quá! Lão Cò bực mình nghe thằng cháu trách như vậy quát tướng lên:

- Còn nhiều việc cần kíp hơn nhiều. Anh hãy tập cho cái lưng dẻo vào, cứ ngay thuỗn như vậy khó coi lắm, tiền không những mất tật còn mang nữa. Chưa biết chừng, cái Cty của anh còn đứng nổi mấy bữa đâu…

Thằng cháu lão Cò sửng sốt khi nghe lão nói vậy. Nó phóng xe về gặp lão để hỏi sao lại như vậy? Lão Cò không thèm nói gì, lão chỉ bảo:

- Anh thuê ngay cho tôi mấy nghệ sĩ có tên tuổi, ta mở một lớp cấp tốc uốn dẻo, lớp chỉ dạy trong vòng một tháng thôi.

- Mở lớp uốn dẻo, bác nói chuyện gì mà lạ thế?

- Anh cứ làm theo lời đề nghị của tôi. Tôi sẽ thu lại số tiền mà anh đã trót cúng nhầm đống mối ấy mà...

- Bác bảo đối tượng nào đến học lớp uốn dẻo ấy, học phí bao nhiêu, cháu chả hiểu ý bác như thế nào.

Lão Cò cười mủm mỉm, chẳng thèm trả lời thằng cháu mà hút liền mấy điếu thuốc nhả khói mù mịt, khiến gương mặt lão hiện mờ ảo trong đám khói thuốc lào đầy vẻ bí ẩn. Im lặng một lát lão mới bảo:

- Quan chức tỉnh ta xưa nay chỉ biết phưỡn bụng trước dân, nay phải biết cúi mình trước sếp mới. Vậy ta mở một lớp uốn dẻo, chỉ dạy cho các sếp biết cúi mình, uốn lưỡi ba lần trước khi mở miệng, nếu không là thất thố trước sếp mới, sự nghiệp tan tành như chơi…

Không đợi lão Cò nói hết, thằng cháu lão vỗ tay xuống đùi:

- Một sáng kiến vĩ đại. Cháu sẽ triển khai ngay ý tưởng này của bác.

Ngay hôm sau trước cổng Cty của thằng cháu lão Cò xuất hiện tấm biển chiêu sinh lớp uốn dẻo cấp tốc. Học viên đến đông lắm, toàn quan chức và giám đốc doanh nhân đua nhau đăng ký lớp học. Điều rất lạ, lớp học uốn dẻo này chỉ học từ 22h đến 0h mỗi ngày, có người tò mò hỏi: Sao lớp học gì mà lạ lùng vậy? Lão Cò thủng thẳng đáp: Dạy uốn dẻo cho quan mà để lộ ra ngoài thì ai cũng học được, các quan mà để lộ thiên cơ thì hết đường làm ăn? Lớp học độc đáo là ở chỗ ấy…

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm