| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do đuối nước

Thứ Hai 14/09/2020 , 16:30 (GMT+7)

Sáng ngày 14/9, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã đến gia đình của từng nạn nhân để thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ mỗi trường hợp 10 triệu đồng. 

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho đại diện gia đình các nạn nhân có con em bị đuối nước. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho đại diện gia đình các nạn nhân có con em bị đuối nước. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Sau khi xảy ra vụ đuối nước thương tâm vào chiều 13/9 tại ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang làm 5 trẻ em tử vong, thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình các nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát người thân. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền xã Văn Giáo và huyện Tịnh Biên cần tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm giúp các gia đình có con em chết đuối vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống. 

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, sự việc đau lòng ở xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên không chỉ là nỗi đau, sự mất mát của các gia đình các cháu nhỏ mà còn là nỗi đau của cả cộng đồng, xã hội. Đây là hồi chuông cảnh báo cho các địa phương, các bậc cha mẹ, phụ huynh trong việc giáo dục, quản lý con em mình. 

Là một tỉnh có đặc thù sông nước, thời gian tới để không còn xảy ra các vụ tai nạn đuối nước thương tâm, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu các địa phương, các tổ chức đoàn thể, trường học cần tăng cường và nâng cao công tác thông tin tuyên truyền, trang bị kỹ năng sống cho các em nhỏ, nhất là trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh và phải làm thường xuyên, liên tục, qua đó từng bước tạo lập một môi trường an toàn cho trẻ em phát triển toàn diện.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 13/9, nhóm 6 em nhỏ gồm: Nèang Sóc Na (sinh năm 2010), học sinh lớp 5 trường Tiểu học Văn Giáo, Nèang Chanh Tha (sinh năm 2011), học sinh lớp 4 trường Tiểu học Văn Giáo, Chau Nèang Na Ry (sinh năm 2008 tuổi), học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản; Nèang Nét (sinh năm 2008 tuổi), học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Chau Chanh Đết (sinh năm 2018) – em ruột Chay Nèang Na Ry và Nèang Mây (sinh năm 2017) cùng ngụ tổ 4, ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, (An Giang) rủ nhau đến hồ nước sau trong vườn của ông Tăng Tuấn Vũ ở trên địa bàn để tắm. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân phát hiện 5 em Na, Tha, Ry, Nét và Đết bị đuối nước trong hồ nên đưa đi cấp cứu ở Trạm y tế xã Văn Giáo và trình báo lực lượng chức năng. Nhưng các em đã tử vong. Riêng em Nèang Mây không xuống tắm mà chỉ chơi trên bờ nên may mắn không bị đuối nước.

Ông Phù Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, 5 nạn nhân bị chết đuối thương thâm trên đều là người dân tộc Khmer, gia đình các em đều có hoàn cảnh khó khăn.

    Tags:
Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm