| Hotline: 0983.970.780

Khắc phục xong sự cố cầu Quay bị sà lan đâm lệch đường ray

Chủ Nhật 07/07/2024 , 18:04 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Chưa đầy 1 ngày sau sự cố sà lan chở xi măng đâm lệch ray đường sắt bắc qua sông Tam Bạc khiến lưu thông đình trệ, việc khắc phục đã được thực hiện xong.

Sự cố đã được khắc phục, cầu đường sắt Tam Bạc đã được lưu thông. Ảnh: Đinh Mười.

Sự cố đã được khắc phục, cầu đường sắt Tam Bạc đã được lưu thông. Ảnh: Đinh Mười.

Chiều 7/7, thông tin từ ông Trần Văn Hạnh - Giám đốc Chi nhánh vận tải Đường sắt Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn thành việc khắc phục sự cố sà lan tông lệch đường ray trên cầu Quay và đã cho thông cầu.

Sau khi chạy thử nghiệm và tàu khách LP3 từ Hà Nội đến Hải Phòng đã qua cầu Quay để về ga Hải Phòng an toàn, cơ quan chức năng đã cho phép thông cầu, các tàu đều xuất phát và kết thúc tại ga Hải Phòng.

Trước đó, khoảng 19h30’ ngày 6/7, sà lan chở xi măng có số hiệu NB-6450 do thuyền trưởng Trần Văn Định, sinh năm 1972 điều khiển đã đâm vào gầm cầu Quay bắc qua sông Tam Bạc gây xô lệch đường ray.

Đường ray trên cầu Quay bị lệch sau sự cố. Ảnh: Đinh Mười.

Đường ray trên cầu Quay bị lệch sau sự cố. Ảnh: Đinh Mười.

Vụ va chạm đã khiến cầu bị gãy vỡ lan can, ray đường sắt bị lệch, phương tiện thủy bị hư hỏng phần khoang lái, toàn bộ hoạt động vận tải đường sắt đi và đến ga Hải Phòng phải chuyển sang ga Thượng Lý.

Sau vụ va chạm, Chi nhánh Vận tải đường sắt Hải Phòng đã huy động đội ngũ kỹ thuật và công nhân ra hiện trường xuyên đêm sửa chữa, chỉnh lại phần đường ray bị xô lệch trở về vị trí ban đầu.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định do lũ từ đầu nguồn đổ về khiến nước sông dâng cao hơn bình thường khoảng 20cm, dẫn tới việc phần cabin của sà lan va chạm vào cầu.

Xem thêm
Tuyến Metro số 1: Bước ngoặt quan trọng cho giao thông đô thị

TP.HCM Sáng 9/3, UBND TP.HCM khánh thành tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), được kỳ vọng cải thiện tình hình giao thông đô thị.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...