| Hotline: 0983.970.780

Khánh Ly là của kỷ niệm

Thứ Hai 12/05/2014 , 08:15 (GMT+7)

Đêm nhạc của nữ danh ca Khánh Ly diễn ra vào tối thứ 6 (ngày 9/5) đã khiến Hội trường của Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) chật kín khán giả.

KỈ NIỆM VỚI TRỊNH CÔNG SƠN

Nhiều khán giả khi đến với đêm nhạc của Khánh Ly đều mong mỏi được nghe, được chứng kiến những câu chuyện giữa bà và người nhạc sĩ tài ba Trịnh Công Sơn.

Với một người nhiều trải nghiệm sống, am hiểu văn hóa, Khánh Ly thực sự chủ động trước những câu chuyện của mình. Nhiều khán giả xúc động trước những câu chuyện của bà, khi còn là một cô bé lang thang ở phố Hàng Bông (Hà Nội), thuộc lòng những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy và bùi ngùi khi cất lên bài hát “Nhớ mùa thu Hà Nội” - như một lời cảm tạ khán giả Thủ đô đã dành tình yêu cho bà.

Trong những câu chuyện mà Khánh Ly kể ra, ấn tượng nhất là câu chuyện về ca khúc “Tuổi đá buồn” mà Trịnh Công Sơn viết ra những câu như: Chủ Nhật buồn, từng ngón tay buồn, đi về giáo đường.

Khánh Ly cho rằng, ngụ ý của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chính là giáo đường tình yêu. Lúc còn sống, ông chỉ có mong muốn, con người với con người sống để yêu thương nhau thì trong họ, chỉ tồn tại giáo đường tình yêu mà thôi.

Trong các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phần lời ca mang nhiều ý nghĩa. Khánh Ly cho rằng, dù đã già nhưng bà cũng chỉ hiểu một phần rất nhỏ những gì ông viết ra. Ngày còn trẻ, khi hát nhạc của ông, Trịnh Công Sơn không bao giờ cắt nghĩa bài hát cho bà, còn bà thì lại không dám hỏi. Bởi vì nhiều khi mình hỏi chỉ để lộ ra cái dốt mà thôi.

Chia tay khán giả Việt Nam, Khánh Ly chúc “quê hương Việt Nam luôn bình an”, lời chúc của bà cùng lời ca trong “Một cõi đi về”: "Bao nhiều năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…", khiến nhiều khán giả bồi hồi xúc động. Với tất cả, giọng ca Khánh Ly là một kỷ niệm.

Lồng vào đêm nhạc là những clip giữa bà và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong số đó có những đoạn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ôm đàn hát “Để gió cuốn đi”. Với Khánh Ly thì “người hát nhạc Trịnh Công Sơn hay nhất chính là ông Trịnh Công Sơn, chứ không phải ai khác”.

Khánh Ly cũng chia sẻ những câu chuyện rất thật về khả năng âm nhạc của mình. Bà tự nhận mình là kẻ dốt nhạc. Khi nhạc cất lên, chỉ biết hát theo cảm xúc của mình mà thôi, cho nên ở tuổi 70, khi bà trở về Hà Nội, bà bị áp lực trước những tình cảm được yêu mến, và ngay cả khi bước lên sân khấu, đón nhận những tràng pháo tay từ khán giả, bà lại càng thêm áp lực.

Bà chỉ mong, tất cả mọi người đừng căng thẳng, hãy thoải mái đón nhận những gì bà mang lại vì trước đó bà đã không dám gặp gia đình, chỉ biết tập hát, giữ sức khỏe, đi ngủ sớm và tập thể dục đều đặn để có thể mang đến một đêm diễn thành công.

Bà còn hóm hỉnh nói thêm, vì dốt nhạc nên lần này bà đã làm khổ nhiều người. Bà giao cả “sinh mạng” của mình cho ban nhạc và những người thực hiện chương trình.

13-04-18_khnh-ly-1
Khánh Ly vẫn khiến nhiều khán giả hài lòng về giọng hát vang, khỏe, pha lẫn chút liêu trai ma mị

GIỌNG HÁT KHÁNH LY LÀ KỶ NIỆM

Dù không còn sung sức như thời đỉnh cao nhưng Khánh Ly vẫn khiến nhiều khán giả hài lòng về giọng hát vang, khỏe, pha lẫn chút liêu trai ma mị. Ngay khi ca khúc “Diễm xưa” cất lên, cả khán phòng đã dành cho bà những tràng pháo tay giòn giã.

Những ca khúc song ca của bà với Quang Thành, Thái Châu, Hà Anh Tuấn và Tuấn Ngọc đều có sự nhuần nhuyễn, bè phối đầy hấp dẫn người nghe.

Ở một đôi chỗ, Khánh Ly có trật nhịp hay lên những nốt cao hơi bị đanh nhưng nhiều khán giả cho rằng, họ đến đây để tìm lại những kỉ niệm một thời, chứng kiến giọng ca lẫy lừng Khánh Ly trên sân khấu. Còn những chuyện khác, họ không quan tâm bởi với họ “Khánh Ly là một kỷ niệm” trong cuộc sống của họ.

Trong số những khán giả đi xem Khánh Ly hát, có không ít người bỏ thời gian bay từ Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh ra xem. Hai vợ chồng Hoàng Văn Tám (Huế) chia sẻ rằng: “Với người Huế chúng tôi, Khánh Ly là một kỷ niệm không thể quên. Có mặt ở đây, chúng tôi hạnh phúc và sống lại với những ngày tuổi trẻ, những đêm mưa ở Huế rả rích và lắng nghe những câu ca: Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi...

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm