| Hotline: 0983.970.780

Khơi dậy quá khứ để chiều chuộng thị hiếu rẻ tiền

Thứ Hai 13/11/2017 , 08:31 (GMT+7)

Game show “Sau ánh hào quang” trên sóng HTV7 vừa ra đời đã thu hút được sự chú ý của khán giả.

Về mặt nghệ thuật, “Sau ánh hào quang” chỉ là một chương trình chất lượng trung bình, nhưng lại tạo không ít xôn xao nhờ những nghệ sĩ dùng giọng kể lâm ly để thổ lộ quá khứ buồn thương hòng lấy nước mắt người xem.

15-29-38_hri_won_v_co_hnh_phuc
Hari Won và cuốn tự truyện “Cỏ hạnh phúc”

Ví dụ, cựu người mẫu Xuân Lan chia sẻ mối tình kéo dài 7 năm với một người bị đồng tính và hiện người này đã sang Mỹ lập gia đình với một người đàn ông khác, và chuyện con chị bị cha đẻ từ chối từ khi biết tin mang thai, chuyện cha đẻ của con yêu cầu Xuân Lan chỉnh sửa photoshop ảnh con thành tóc vàng mắt xanh trước khi đăng ảnh con lên trang cá nhân để mọi người không nhận ra là con anh ta...

Còn ca sĩ hải ngoại Thanh Hà lại công bố đời tư ở góc độ khác: Gần 20 tuổi, trước khi lên đường sang Mỹ định cư, chị mới biết sự thật người mẹ nuôi dưỡng, yêu thương cô bao năm qua chỉ là dì ruột, còn người mà cô ngỡ là chị gái của mẹ, tức là dì Mười, mới là mẹ ruột của mình. Nỗi đau bị mẹ ruột bỏ rơi, sự day dứt vì câu hỏi “vì sao mẹ ruột lại không nuôi mình, không nhìn nhận mình” đã ám ảnh nữ ca sĩ đến tận bây giờ…

Với hai trường hợp trên, không thể không đặt câu hỏi: ngoài giá trị câu khách thì những thông tin trên có ý nghĩa gì với sự nghiệp của nghệ sĩ? Những chuyện hậu trường chủ yếu thỏa mãn sự tò mò được “lá cải hoá” trên truyền hình, mà lại khoác cho cái áo mỹ miều “Sau ánh hào quang” thì hơi xem thường công chúng chăng? Sau trào lưu hài nhảm, lại đến trào lưu lôi kéo trẻ con lên sân khấu, bây giờ tới trào lưu bới móc quá khứ để phục vụ tiêu chí văn hoá của màn ảnh nhỏ ư?

Phương pháp lấy quá khứ khuất lấp của nghệ sĩ để làm quà tặng chiêu dụ đám đông, không có gì mới mẻ. Trước khi có chương trình “Sau ánh hào quang” thì đã có những cuốn tự truyện đẫm nước mắt bi lụy xót xa.

Trước đây hồi ký “Thương Tín - Một đời giông bão” gây bất bình vì phơi bày bao vụ tình ái lăng nhăng trong quá khứ ảnh hưởng đến nhiều người, thì mới đây tự truyện “Cỏ hạnh phúc” của Hari Won cũng được chú ý vì khơi lại mối tình giữa cô ca sĩ này với một chàng trai hát rap: “Chia tay một mối tình gần chín năm, chia tay người đàn ông gắn bó với mình trọn vẹn tuổi thanh xuân, dư luận lên án và tiếc nuối, nhưng chắc họ quên rằng, tôi và cả anh, những người trong cuộc mới là người xót xa nhiều nhất. Tôi cũng là người có trái tim, tôi cũng chỉ là một người con gái bình thường, nỗi đau từ tình yêu không thành cũng khiến tôi day dứt và đau đớn.  Đưa ra quyết định kết thúc tình yêu gần một thập kỷ, đâu phải điều dễ dàng với bất kỳ ai. Nhưng sau bao nỗ lực và cố gắng, cuối cùng duyên đã hết, nợ không còn…

Chia tay rồi, nhưng thi thoảng mẹ anh vẫn gọi điện cho tôi. Mẹ hỏi tôi ổn không, và có vượt qua được không. Sau mỗi cuộc điện thoại như thế, tôi lại khóc nhiều hơn. Mẹ nói, mẹ thương cả hai đứa, nhưng vì chữ duyên không còn, mẹ cũng không thể làm gì hơn. Mẹ nhẹ nhàng nhưng ân cần bảo, dù có thế nào con vẫn là con gái nuôi của mẹ, có khó khăn buồn bã gì, cứ tìm đến mẹ là được...”.

Khi bị dư luận phản ứng vì kiểu bới móc quá khứ, Hari Won chống chế: "Tất cả những tổn thương của chúng ta rồi sẽ biến mất! Tôi luôn tâm niệm rằng, nếu sóng gió bạn gặp lớn gấp mười lần người khác thì khi vượt qua được, hạnh phúc mà bạn có cũng lớn hơn gấp mười lần. Không có bình yên nào tự nhiên mà có. Những khó khăn của cuộc đời, những người dùng lời lẽ cay nghiệt đối với bạn, nhiều khi chỉ là những kẻ xa lạ. Mọi tiếng ồn đó, chúng ta không nhất thiết phải bận tâm….”.

Ai cũng có một quá khứ mang màu sắc khác nhau, và đều đáng tôn trọng. Lấy quá khứ để chiều chuộng thị hiếu rẻ tiền, không phải thái độ nghệ thuật đúng đắn của những nghệ sĩ chân chính.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm