| Hotline: 0983.970.780

Long An: Hơn 20.000 công nhân đình công đòi tăng lương

Thứ Ba 01/04/2008 , 12:29 (GMT+7)

Hôm qua 31/3, hơn 20.000 công nhân của Công ty TNHH giày Chingluh, 100% vốn Đài Loan, đã đình công, đòi Ban giám đốc tăng lương.

Công ty giày Chingluh toạ lạc tại khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, hiện trả lương cho công nhân với mức trung bình là 900.000đ/tháng.
 
Tuy nhiên, nhiều công nhân cho biết từ đầu năm 2008 đến nay, số tiền thâm niên của họ lại bị nhập vào lương cơ bản; bữa ăn trưa của công nhân cũng bị kém đi về chất và số lượng, không đảm bảo về chất dinh dưỡng, ăn không no khiến nhiều công nhân phải bỏ ra ăn thêm ở ngoài.
 
Nhiều tháng qua, công nhân liên tiếp đình công mong cải thiện lại tình hình nhưng không được Ban giám đốc công ty đồng ý.
 
Một số công nhân cho biết, họ yêu cầu được tăng thêm 200.000đ/tháng vào lương cơ bản nhưng công ty lại cho tăng thêm cho họ 20.000 - 50.000đ/tháng. Nhiều công nhân không chấp nhận việc này nên đình công, đòi được tăng lương đúng như yêu cầu, nếu không sẽ bỏ việc.
 
Cho đến chiều qua, Ban giám đốc công ty hứa sẽ tăng cho mỗi công nhân thêm 100.000đ/tháng. Tuy nhiên các công nhân vẫn không đồng tình và tuyên bố sẽ tiếp tục đình công.

Xem thêm
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Báo Nông nghiệp Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII (Hà Nội, ngày 20/9/2024).

Triển khai các quy định mới về điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản

Cần Thơ Buổi tập huấn góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các doanh nghiệp xung quanh các quy định mới về sản xuất thức ăn và bảo vệ môi trường thủy sản.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Có một trận ‘lũ quét’ giữa lòng sông

Ngoài 50 tuổi, ông Nguyễn Đăng Tuấn mới thấy lũ quét trên tivi, nhưng bằng mắt so sánh, có lẽ nó cũng chỉ ghê gớm tựa như nước sông Thái Bình hồi bão số 3.