| Hotline: 0983.970.780

Một cô gái trèo lên đỉnh cột điện trung thế ... "ngồi chơi"

Thứ Tư 12/05/2010 , 14:48 (GMT+7)

Người đi đường thót tim khi phát hiện một cô gái ngồi trên… trụ điện trung thế 22 KV giữa trời mưa.

Khoảng 15 giờ ngày 10/5, tại ngã tư đường 30 Tháng 4 - Nguyễn Hữu Thọ (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) người đi đường đã thót tim khi phát hiện một cô gái khoảng 25 tuổi ngồi chót vót trên… trụ điện trung thế 22 KV, cách mặt đất gần 10 mét. Nguy hiểm hơn, lúc đó trời đang mưa giông kèm theo sấm chớp.  

"Toạ" trên đỉnh trụ điện trong cơn mưa giông, cô gái làm mọi người thót tim

Nhận được tin báo của quần chúng, các lực lượng chức năng gồm công an phường, cảnh sát cơ động, điện lực thành phố… nhanh chóng điều động xe cứu hộ trên không, lắp đặt phao hơi xung quanh trụ điện, cắt điện và tìm phương án đưa cô gái xuống mặt đất. Đông đảo người dân trong khu vực và người đi đường kéo đến xem gây tắc đường cục bộ trong nhiều giờ liền. 

Sau 3 giờ đồng hồ, đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã dùng cần cẩu cứu hộ tiếp cận đưa cô gái xuống đất an toàn. Ngay sau đó, cô gái kỳ quặc này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để kiểm tra sức khỏe. Theo các bác sĩ, cô gái có những dấu hiệu bệnh lý của người bị tâm thần.

Hiện danh tính của cô gái vẫn chưa xác định được. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...