
Đã gần đến tết nhưng ông Dương Đức Tuấn (60 tuổi), trú xã Tượng Sơn, TP Hà Tĩnh vẫn chờ chực hàng tiếng đồng hồ bên vệ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ông chia sẻ, hàng năm, cứ đến dịp cận Tết, ông lại gác mọi công việc đến đây làm nghề xe bò kéo. Công việc này, giúp ông kiếm thêm chút tiền mua sắm tết cho gia đình.

“Mỗi chuyến chở cây cảnh cho khách dao động từ 50.000 đến 200.000 đồng, tùy cây to hay nhỏ và quãng đường xa hay gần. Có khi tôi chở cây, có khi thì chở chậu hoa hoặc bất cứ vật dụng gì khách hàng yêu cầu. Tôi và những người lao động chở thuê ở đây đều tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và trật tự”, chủ một xe kéo khác nói.

Ngoài chở, họ còn đảm nhiệm luôn việc bốc cây lên xe, cột néo chắc chắn cho khách.

Ghi nhận tại chợ hoa tết trên trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhiều xe kéo, xe lôi... đều về đây để chờ khách gọi. Họ chủ yếu là những lao động có thu nhập thấp, sinh sống ở vùng ven TP Hà Tĩnh.

Mỗi ngày ông Lê Văn Việt (60 tuổi), trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh chở từ 3 đến 5 chuyến cây cảnh trên chiếc xích lô của mình, thu nhập nhiều nhất đạt từ 500.000 đến 600.000 đồng.

Nghề chở hoa, cây cảnh phải là nam giới, bởi đòi hỏi có sức khỏe để có thể đưa cây lên xe, hạ xuống và vận chuyển cây bằng tay vào tận nhà cho khách.

Theo chia sẻ của những người làm nghề chở cây cảnh thuê, càng sát tết nhu cầu mua sắm của người dân càng tăng. Trung bình mỗi ngày, một người có thể kiếm được từ 200.000 đến 500.000 đồng.

Những lao động thời vụ này cho biết, họ sẽ cố làm việc đến tối 29 tết để kiếm thêm chút thu nhập cho gia đình.

Ngoài tầng lớp trung niên, sinh viên về nghỉ tết cũng tranh thủ nhận vận chuyển cây cảnh để có tiền tiêu vặt.

Một số lao động "thầu trọn gói" từ đào gốc, bó bầu tại vườn và vận chuyển về nhà cho khách hàng.