| Hotline: 0983.970.780

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý - Dư âm còn mãi

Thứ Sáu 27/12/2019 , 13:35 (GMT+7)

Nhạc sỹ Hoàng Hiệp đánh giá, nhiều ca khúc của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý đã vượt biên giới đất nước đến với nhiều quốc gia trên thế giới.

Từ trái qua phải: Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý, nhạc sỹ Phạm Duy, GS.TS Trần Văn Khê. Ảnh tư liệu.

Ngoài Dư âm, ông còn là tác giả của nhiều ca khúc đi vào lòng người như: Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Dáng đứng Bến Tre, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Mẹ yêu con.... Ông không chỉ là một nhạc sỹ mà còn là một nhà thơ theo đúng nghĩa, được thể hiện qua các ca khúc đầy chất thơ.

Nguyễn Văn Tý quê gốc ở huyện Kim Anh, tỉnh Phúc Yên (nay là huyện Sóc Sơn, Thủ đô Hà Nội). Nhưng cha mẹ ông nghèo nên phải dắt díu nhau vào làm công nhân nhà máy xe lửa Trường Thi. Trong hồi ký, ông kể, mình được sinh ở xóm thợ Trường Thi, Vinh, Nghệ An năm Giáp Tý (1924). Còn theo chứng minh nhân dân, ông sinh ngày 05/03/1923.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm và chúc Tết nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý năm 2018.  Ảnh tư liệu.

Xuất thân trong một gia đình truyền thống âm nhạc, cha của ông là “trùm một phường bát âm”, thạo cả hát văn, hát chèo và hát ả đào, thường sắm vai kép nhất trong nhiều vở chèo truyền thống thời bấy giờ.

Tác phẩm đầu tay của Nguyễn Văn Tý được ông sáng tác năm 1949 là bài Ai xây chiến lũy. Từ năm 1950, ông là Trưởng đoàn văn công Đại đoàn 304. Một lần về chơi nhà bạn ở Quỳnh Lưu, Nghệ An năm 1950, đêm ấy, chợt nhớ mối tình son trẻ tan vỡ cách đấy không lâu, ông đã cho ra đời ca khúc Dư âm bất hủ.

Điều đặc biệt là bài hát được ông sáng tác trên một cái nong, cuộn cót vây tròn xung quanh, dưới gian bếp gia đình chủ nhà. Vừa ôm cây ghi-ta, những hợp âm nhè nhẹ vang lên trong nhịp điệu Blue: “Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ”…

Giải ngũ và chuyển về công tác ở Chi hội văn nghệ Liên khu IV, năm 1952, ông quen biết với bà Nguyễn Thị Bạch Lệ, em gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, và sau đó hai người thành hôn. Lễ cưới do nhà thơ Lưu Trọng Lư làm chủ hôn.

Sau này, năm 1998, ông làm bài “Sương khuya”. Bài hát nhớ lại kỷ niệm khi mới yêu nhau, giận hờn với bà, có lần ông đã bỏ ra rừng vắng, tìm một gốc cây ngồi, định để cho hổ ăn.

Thấy thiếu ông, cả đoàn văn công bấm đèn pin đi tìm song chỉ có bà Bạch Lê thấy ông vì biết chỗ ông hay ngồi. Thấy ông, bà chỉ giơ tay vuốt tóc ướt đẫm sương đêm.

 

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý những năm tháng cuối đời.  Ảnh: Tư liệu

Để lại nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng, năm 2000, Nhà nước trao tặng nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý Giải thưởng Hồ Chí Minh với các ca khúc: Mẹ yêu con, Vượt trùng dương, Bài ca năm tấn, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Dáng đứng Bến Tre.

Sau nhiều năm chống chọi với nhiều căn bệnh của tuổi già, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua đời vào hồi 17h15 ngày 26/12/2019 tại nhà riêng (đường Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM). Linh cữu ông sẽ được di quan ra Nhà tang lễ TP.HCM lúc 10h ngày 27/12.

Lễ an táng nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý được tổ chức vào sáng 29/12/2019 tại nghĩa trang hoa viên Bình Dương. Đây cũng là nơi yên nghỉ của nhiều văn nghệ sĩ: nhạc sĩ Phạm Duy, GS.TS Trần Văn Khê, nhà văn Sơn Nam, soạn giả Viễn Châu, nhà thơ Kiên Giang...

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm