15h chiều nay, 1 phần ngôi nhà của ông Huỳnh đã bị nuốt trôi xuống lòng sông, người dân được phen hú vía. Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Nam Chính – Phó Chủ tịch UBND phường cho NNVN biết: “Hiện tượng lở, lún gây nứt nhà cửa bắt đầu từ ngày 5/10 khi nước sông Hồng lên to. Chúng tôi đã cử lực lượng dân phòng, công an tục trực 24/24 để giải quyết tình hình nguy kịch. Nhưng đến hôm nay, sự việc đã trở nên tồi tệ”.
Theo quan sát của chúng tôi, hơn 10 ngôi nhà tổ 2 gần mép sông chỗ nào cũng có những vết đứt rất lớn. Thỉnh thoảng những mảng tường lại bất thình lình đổ ập xuống. Chùa Yên Tân cũng đã sạt lở phần vườn dài chừng 10 mét.
Nhà ông Hoàng Lôi Vũ có gần 80 mét vuông, khi mọi người đang quây quần bên nhau thì bỗng nhiên nhà nứt toang hoác. Ông Vũ cho biết, hiện nay gia đình ông đang phải đi thuê nhà ở, sống trong cảnh túng bấn. Chưa biết tương lai ra sao với 4 thành viên trong gia đình.
Theo ông Chính, hiện tại đã có 6 gia đình đã phải di tản. Đến tối nay, tất cả 11 hộ dân ở tổ 2 ven sông Hồng đều đã được lệnh “lên đường”. Hiện tại, đồ đạc và người dân đều phải ở tạm tổ dân phố và khu vực trụ sở phường.
Ông Nguyễn Phú Bích - Hạt trưởng Hạt quản lý đê điều số 5 cho hay: “Tổng chiều dài bị sạt lở là 115 mét tuyến tả sông Hồng, mép bờ lở cách chân đê phía sông 66 mét. Từ mép bờ lở vào bãi sông hiện vẫn còn có nhiều vết nứt dọc đang có xu hướng sạt lở tiếp”.
Về nguyên nhân sạt lở, ông Bích cho hay: “Đây là khu vực đã có phần bồi lòng sông bị sạt lở cuối năm 2006, do tác động của dòng chảy áp sát bờ tả đã gây xói mòn tiếp phần bãi bồi làm cho đất sát bờ sông bị nứt và sạt lở xuống”.
Về tương lai của người dân bị sạt lở mất nhà, ông Chính cho hay: Phải đợi ý kiến của lãnh đạo thành phố. Trước mắt chúng tôi có nhiệm vụ cương quyết di dời người dân đến khu trú ẩn an toàn. Nếu ai không đi, sẽ buộc phải cưỡng chế.
Tiếp xúc với nhiều người dân ở đây, chúng tôi nhận thấy tâm trạng vô cùng hoang mang. Bác Nguyễn Thị Qúy ( 70 tuổi) cho hay: “Cả đời tôi sống ở đây, chưa khi nào xảy ra hiện tượng này. Không thể hiểu ra sao nữa”.
Hàng chục ngôi nhà đang có nguy cơ nằm gọn trong lòng sông Hồng, thêm bằng chứng để chúng ta ủng hộ siêu dự án “làm sạch” hai bên bờ sông Hồng mà người dân đang rất quan tâm.
Mai Xuân Nghiên