| Hotline: 0983.970.780

Nhức nhối nạn buôn người qua Trung Quốc: 3 cô gái mất tích khi đi 'tham quan nông trường'

Thứ Sáu 21/04/2017 , 15:31 (GMT+7)

Vừa bước vào tuổi mười tám đôi mươi, ở vùng đồng bào dân tộc thì mối lo lớn nhất của các cô gái chỉ biết có nương rẫy chính là việc làm. Cũng bởi vậy, những kẻ bất lương luôn nhắm tới mong muốn đó để lừa đảo. Đã có không ít cô gái “sập bẫy”, để rồi chôn vùi tuổi thanh xuân, thậm chí cả cuộc đời trong những địa ngục trần gian nơi xứ người.

Chuyến đi định mệnh

Học hết trung học phổ thông nhưng không thi đỗ vào Đại học, em Nguyễn Thị Th., SN 1997, trú tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai đành loanh quanh ở nhà. Cả năm trời cũng chả kiếm được việc gì ưng ý, đang chán nản thì Th. nhận được điện thoại của một người bạn trai đã quen biết gần 1 năm nay tên là Lò Láo Ú, nhà ở TP Lào Cai.

Sau vài câu hỏi thăm vì đã lâu không gặp lại, Ú khoe đang làm công nhân trồng tam thất ở Trung Quốc, lương rất cao, mỗi ngày được trả 200.000 đồng, lại còn được nuôi ăn, công việc thì nhàn nhã. Nghe Th. than thở đang thất nghiệp ở nhà, chả tìm được việc gì làm, Ú lập tức hứa sẽ xin ông bà chủ cho Th. đi làm cùng. Nghe vậy, Th. rất mừng, hẹn thu xếp xong việc nhà sẽ gọi ngay cho Ú.

Ngày 16-10-2016, Th. gọi điện thoại hẹn hôm sau sẽ lên TP Lào Cai gặp Ú, nhờ anh này đón để đưa đi làm cùng. Ú bảo phải đợi chiều tối hôm sau mới hẹn được ông bà chủ ra đón. Y hẹn, chiều tối ngày 17-10-2016, Ú đón Th. tới gặp một người tự giới thiệu tên là Hải, bạn làm cùng với Ú. Sau bữa ăn tối, Ú-Hải bảo sẽ cùng đưa Th. đi xem chỗ làm, Th. vui mừng đồng ý.

Cả ba trèo lên chiếc xe máy Exciter màu xanh xám, biển số 24B1-957.15 rồi lên đường. Tới khu vực biên giới thuộc thôn Na Lốc 4, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Ú-Hải dẫn Th. tới bờ suối Pạc Chì rồi dừng lại. Hải giới thiệu cho Th. biết bên kia bờ suối là nông trường Mã Hoàng Pao, thuộc huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, là chỗ Th. sẽ tới làm. Sau đó, Ú-Hải bỏ xe bên bờ suối rồi bảo Th lội qua sang Trung Quốc.

Vừa đặt chân lên bờ, Th. thấy một người đàn ông và một phụ nữ đã tới đón bằng xe máy. Nghe Ú giới thiệu đó là ông bà chủ chỗ Ú làm ra đón, Th. yên tâm trèo lên xe theo hai người lạ, còn Ú-Hải thì chia tay về Việt Nam vì còn chút việc phải giải quyết. Cô gái trẻ vẫn chẳng mảy may nghi ngờ, trong lòng vui vẻ nghĩ tới những ngày tháng tươi đẹp phía trước mà không hề biết rằng mình đã lọt vào tay bọn buôn người, đang bị đưa sâu vào nội địa Trung Quốc chờ mối bán.

Đối tượng Ú
 
Với những cô gái trẻ, có chút nhan sắc như Th., bọn tú ông, tú bà sẽ bán thẳng vào các ổ mại dâm đang hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm sát biên giới làm nô lệ tình dục hoặc bán làm vợ những người đàn ông ở vùng sâu, vùng xa. Th. cũng không biết rằng, chỉ 4 ngày sau, gã bạn trai mới quen được “ông bà chủ” gọi sang để trả 14.000 nhân dân tệ (49 triệu đồng tiền Việt Nam) là số tiền đã bán cô đem về chia nhau.

Không chỉ có Nguyễn Thị Th., ít ngày sau, với cùng thủ đoạn tương tự, Triệu Thị Nh. (SN 1991, trú tại thôn Phú Mậu, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, Lào Cai) cũng rơi vào màn kịch của bọn buôn người. Nhận được tin nhắn làm quen trên Zalo của một thanh niên tự giới thiệu tên là Chung, đang lúc rảnh rỗi, Nh. cũng đáp lời.

Biết Nh. đang làm thuê tại TP Lào Cai, Chung tìm tới nơi ở của Nh. tán tỉnh rồi rủ Nh. sang Trung Quốc trồng tam thất thuê cùng anh ta. Chung khoe làm bên Trung Quốc mỗi ngày được trả 100 nhân dân tệ (khoảng hơn 300 ngàn đồng). Khoảng 1 tuần sau, Nh. đồng ý đi theo “bạn trai”. Ngày 6-11-2016, Nh. được Chung đón tại khu vực ga Lào Cai rồi đưa đi ăn cùng người bạn chung chỗ làm tên là Hải. Tối đó, cả 3 lội qua suối Pạc Chì sang Trung Quốc đợi “ông bà chủ” của Chung tới đón. Cũng từ chuyến đi định mệnh đó, không ai biết tin tức gì của Triệu Thị Nh.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma

Cùng thời điểm Triệu Thị Nh. và Nguyễn Thị Th. mất tích, em Phàn Nảy Nh. (tên gọi khác là Mai, SN 1998, trú tại thôn Nậm Ngấn, xã Nậm Sài, huyện Sa Pa, Lào Cai) cũng nhận được điện thoại của người bạn mới quen là Lò Láo Ú. Biết Mai đang muốn tìm việc làm, Ú cũng rủ Mai đi làm công nhân trồng tam thất ở Trung Quốc và Mai lập tức đồng ý.

Nóng lòng được đi làm, ngày 19-10-2016, Mai điện thoại hẹn gặp Ú tại thị trấn Sa Pa. Đến ngày 21-10, Mai được Ú cùng người bạn làm chung tên là Hải lội suối sang khu vực Đội 4, nông trường Mã Hoàng Pao bên Trung Quốc đợi “ông bà chủ” đón sang chỗ làm. Nhưng đi mãi không thấy nông trường trồng tam thất đâu cả, cuối cùng Mai được đưa đến tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc “tập kết”.

Tại đây, Mai gặp được em Nguyễn Thị Th. và nghe Th. kể mình cũng vừa bị 2 gã này  lừa bán sang Trung Quốc. Sau đó, Mai bị bán cho một gia đình người Trung Quốc, còn Th. bị bán đi đâu không rõ. Nhưng may mắn cho Mai, khi biết em bị lừa đưa sang Trung Quốc bán chứ không phải tự nguyện đi lấy chồng, gia đình này đã tốt bụng giúp đỡ Mai trở về Việt Nam. Ngày 5-11-2016, Mai đã được trở về Việt Nam và viết đơn tố cáo Lò Láo Ú cùng tên “Hải”.

Với những tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Lào Cai đã làm rõ, tên “Hải” chính là Lò Láo Lở (SN 1987, trú tại thôn Vù Lùng Sung, xã Trung Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) và là kẻ chủ mưu trong đường dây mua bán người này.

Đối tượng Lở
 
Lở khai, khoảng tháng 9-2016, hắn gặp người đàn ông dân tộc Mông tên là Sính ở TP Lào Cai, được gã này cho số điện thoại, bảo đi tìm phụ nữ trẻ mang sang Trung Quốc bán, Sính sẽ trả 14.000 nhân dân tệ mỗi người. Gần 1 tháng sau, Lở gặp lại đứa bạn từ thưở “cởi truồng” là Lò Láo Ú (SN 1992, trú tại thôn Ú Ì Sung, xã Tả Phời, TP Lào Cai). Hai tên bàn nhau cùng tìm cách lừa các cô gái trẻ bằng cách dụ đi trồng tam thất thuê với mức lương cao, rồi giả vờ đi đưa đi tham quan nông trường để mang “con mồi” giao cho Sính.

Với 3 cô gái bị “sập bẫy” chỉ trong vòng nửa tháng, Lở-Ú đã kiếm được gần 80 triệu đồng. Thấy kiếm tiền quá dễ dàng, Lò Láo Ú vội đi “đầu tư” luôn một chiếcxe Nouvo đã cũ, giá hơn 16 triệu đồng làm “phương tiện làm ăn”. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, ngày 15-11-2016, Ú đã bị bắt khẩn cấp và 10 ngày sau, Lò Láo Lở cũng được “hội ngộ” cùng đứa bạn thủa nhỏ trong trại giam.

Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ án này cho Việt KSND tỉnh Lào Cai chuẩn bị đưa ra truy tố, xét xử trong những ngày tới.

(congan.com.vn)

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm