| Hotline: 0983.970.780

Nick Út và hành trình ký ức

Thứ Hai 15/06/2015 , 06:25 (GMT+7)

Hành trình trở về miền đất Trảng Bàng (Tây Ninh) được vị phóng viên kì cựu gốc Việt này gọi là “hành trình kí ức”./ Nick Út trở lại Trảng Bàng

Triển lãm ảnh “Việt Nam: Cận cảnh cuộc chiến” vừa diễn ra tại Nhà triển lãm Tràng Tiền (Hà Nội) kể lại những câu chuyện về con người phía sau cuộc chiến, trong đó gây chú ý là bức ảnh “Em bé Napaml” của phóng viên chiến tranh Nick Út.

Số phận “Em bé Napalm”

Hành trình trở về miền đất Trảng Bàng (Tây Ninh) được vị phóng viên kì cựu gốc Việt này gọi là “hành trình kí ức”.

Trong buổi khai mạc triển lãm “Việt Nam: Cận cảnh cuộc chiến”, Nick Út đã chia sẻ những khoảnh khắc định mệnh về bức ảnh “Em bé Napalm”, cùng những đổi thay của miền đất khổ đau đó sau hơn 40 năm.

Một buổi sáng của năm 1972, Nick Út (PV của Hãng thông tấn AP) nhận nhiệm vụ tới thị xã Trảng Bàng chụp về những người dân chạy loạn nơi đây. Trong đó, ông đặc biệt chú ý đến hình ảnh những đứa trẻ bỏ chạy trên QL 1 hướng về Sài Gòn.

Xong nhiệm vụ, ông thu xếp ống kính để trở về Sài Gòn bởi tình hình lúc đó rất phức tạp và nguy hiểm. Sau khi đi theo con đường rừng ra đến QL 1, thì bỗng nhiên ông nghe thấy tiếng hai chiếc phi cơ bay tới, thả liên tiếp nhiều đợt bom Napalm, cả thị xã rung lên dưới làn bom. Ngay lập tức, Nick Út mở ống kính máy ảnh ra và chộp lấy khoảng khắc định mệnh của buổi chiều 1972 đó.

“Lúc đó khói lửa tràn ra khắp nơi, tôi nghĩ chắc không còn ai nữa. Bỗng nhiên, một tiếng hét vang lên, tôi quay đầu lại thì thấy một đám trẻ con chạy ra từ làn khói. Kim Phúc là cô bé chạy đầu tiên, cháy hết quần áo, những mảng da bị cháy tuột xuống và miệng không ngớt kêu cứu. Tôi chộp xong khoảnh khắc đó, chạy lại lấy nước tưới lên lưng Kim Phúc và đưa em vào bệnh viện gần đó”, Nick Út nhớ lại.

Ông cũng cho biết thêm, lúc gửi bức ảnh này đi, các biên tập viên cho rằng bức ảnh quá lõa lồ, và giới truyền thông Mỹ lúc đó đang rất nhạy cảm với ảnh khỏa thân nên bức ảnh “Em bé Napalm” đã không được duyệt.

“Rất may, Trưởng đại diện AP tại Sài Gòn lúc đó là ngài Horst Faas đã đứng về phía tôi, ông khẳng định đây là bức hình đáng để phá bỏ luật lệ. Ông đã nhấn mạnh, giá trị thông tin của bức hình sẽ lấn át mọi lo ngại về luật lệ của AP. Và chúng tôi đã thắng!”, cựu phóng viên kể lại.

Triển lãm ảnh “Việt Nam: Cận cảnh cuộc chiến” được thực hiện bởi Hãng thông tấn AP. Triển lãm gồm 50 bức ảnh của các phóng viên chụp về chiến tranh tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ 1937 - 1975. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 26/6, sau đó toàn bộ ảnh được tặng cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Và hành trình của bức ảnh đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam đến Tokyo (Nhật), và cuối cùng là đến New York (Mỹ) sau 4 tiếng. Khi bức ảnh được công bố đã gây sốc trên toàn thế giới, châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình chống chiến tranh khắp châu Âu.

Hành trình kí ức

“63 phóng viên Việt Nam và ngoại quốc, trong đó có anh trai tôi, đã chết trong chiến tranh Việt Nam khi tác nghiệp. Tôi may mắn hơn là chỉ bị thương. Nhưng chính sự may mắn của mình khiến tôi thấy mình phải có trách nhiệm phản ánh những góc khuất của cuộc chiến. Và giờ đây, tôi thấy mình may mắn thêm lần nữa khi được ngồi đây, và đối thoại với các bạn về những gì dân tộc Việt Nam đã trải qua”, tác giả của “Em bé Napalm” tâm sự.

Ông cũng chia sẻ, trước khi mất, anh trai ông, phóng viên chiến tranh Huỳnh Thanh Mỹ có một tâm nguyện là những phóng viên chiến trường phải góp phần giúp nhân dân Việt Nam chấm dứt chiến tranh.

“Anh trai tôi trong mọi cuộc nói chuyện về nghề, đều nhấn mạnh cho tôi biết nhiệm vụ vinh quang của một phóng viên chiến tranh chính là thúc đẩy cho cuộc chiến kết thúc nhanh hơn. Bức ảnh “Em bé Napalm” đã thể hiện đầy đủ di nguyện của anh tôi. Tôi chợt nghĩ, nếu anh ấy nhìn thấy bức ảnh, thì sẽ rất tự hào vì những gì tôi làm”, Nick Út tâm sự.

Ông còn chia sẻ thêm, bức ảnh còn làm thay đổi số phận của nhân vật chính - cô bé Kim Phúc. Nhờ bức ảnh, cô bé Kim Phúc ngày nào đã trở thành Đại sứ hòa bình của Liên hợp quốc. Giờ đây, cô đi khắp thế giới để nói chuyện về chiến tranh Việt Nam, cả những di chứng và những vết thương đã khép lại.

“Sau hơn 40 năm trở lại, mảnh đất Trảng Bàng cũ đã xanh màu cây cối, con người thì rạng rỡ nụ cười, hình ảnh đẹp vô cùng. Tôi đã yên tâm khép lại những kí ức đau thương, để từ nay nhắc đến Việt Nam, tôi sẽ kể về những nụ cười”, Nick Út xúc động kể.

Xem thêm
Ninh Dương Lan Ngọc rời Việt Nam sang Úc du học

Ninh Dương Lan Ngọc xác nhận với Tiền Phong thông tin nữ diễn viên du học Australia trong vài ngày tới. Cô sẽ trở lại Việt Nam sau hai tháng nữa.

Real Madrid thoát thua trên sân Bayern Munich

Với cú đúp của Vinicius, Real Madrid đã có được trận hòa 2-2 ngay trên sân của Bayern Munich tại bán kết lượt đi UEFA Champions League.

Alexandre Polking - ứng viên sáng giá cạnh tranh vị trí HLV đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đang được đồn thổi là tân HLV đội tuyển Việt Nam, nhưng theo thông tin mới nhất cựu HLV trưởng Thái Lan ông Polking cũng đang nằm trong tầm ngắm.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.