| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở trên đèo Lò Xo, giao thông tê liệt

Thứ Năm 29/10/2020 , 13:31 (GMT+7)

Mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở nhiều đoạn trên quốc lộ 14 đoạn qua đèo Lò Xo, giao thông ở đây đang bị ùn tắc nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Danh Tiến, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.4, cho biết, hiện lực lượng đang khẩn trương khắc phục 17 điểm sạt lở trên tuyến đèo Lò Xo từ Kon Tum đi Quảng Nam. Trong 17 điểm sạt lở thì có 2 điểm sạt lở lớn. Chúng tôi vị đang huy động máy móc lên đèo để khắc phục, xử lý nhằm sớm thông tuyến.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Lò Xo.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Lò Xo.

Bão số 9 đi qua, mưa đã giảm, mực nước ở các sông lớn trên địa bàn cũng đang dần xuống. Tuy nhiên cơn bão đã để lại nhiều thiệt hại về tài sản, hàng trăm hộ dân vẫn đang bị cô lập. Đặc biệt cầu sắt tại huyện Kon Rẫy đã bị lũ dữ cuốn trôi.

Ông Võ Văn Lương, Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy, cho biết: Hiện tại, cơ bản đã nối lại giao thông vào các điểm người dân bị cô lập. Cụ thể, xã Đăk Pne (nơi có hơn 400 hộ dân bị chia cắt do lũ cuốn trôi cầu Đắk Pne), người dân đang lưu thông bằng 1 tuyến đường phụ.

Ngoài ra hơn 150 hộ dân ở xã Đăk Ruồng cũng đã nối lại giao thông bằng 2 tuyến đường phụ khác. UBND huyện Kon Rẫy đang đề xuất, lên phương án khắc phục lại giao thông tại 2 cây cầu bị lũ cuốn trôi.

Ông Phạm Khắc Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pek (huyện Đăk Glei, Kon Tum) cho biết, chiều tối ngày 28/10, chúng tôi phải di dời gần 200 hộ dân vùng ngập lụt. Hiện tại chính quyền đang cố gắng khắc phục giao thông do một mố cầu Đăk Giang trên đường Hồ Chí Minh bị sụt, đồng thời đặt biển cảnh báo cho người dân qua lại biết để tránh sự cố đáng tiếc.

Xem thêm
Hơn 10.000 người tham gia ngày chạy vì TP. Hải Phòng xanh, văn minh

Ngày 22/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày chạy vì một thành phố xanh, văn minh và thân thiện năm 2025.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.