| Hotline: 0983.970.780

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo

Thứ Ba 09/01/2024 , 13:06 (GMT+7)

Vừa qua, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2024 tại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà.

Đoàn tình nguyện đã tổ chức thăm, tặng quà 30 gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Quảng Sơn. Ảnh: Nguyễn Thành.

Đoàn tình nguyện đã tổ chức thăm, tặng quà 30 gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Quảng Sơn. Ảnh: Nguyễn Thành.

Công đoàn cơ sở - Hội Cựu chiến binh - Đoàn Thanh niên Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2024 tại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà.

Tham gia đoàn tình nguyện có bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, ông Tưởng Xuân Toàn - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh, ông Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở NN-PTNT.

Đoàn tình nguyện đã tổ chức thăm, tặng quà 30 gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Quảng Sơn (quà tặng gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt); thăm, tặng quà tại Trường mầm non Quảng Sơn và 3 điểm trường mầm non, thăm tặng quà trường Nội trú - bán trú của xã Quảng Sơn (quà tặng gồm cây nước nóng lạnh, bánh kẹo và sữa). Tổng kinh phí quà tặng hơn 50 triệu đồng.

Hoạt động tình nguyện là hoạt động hàng năm của Công đoàn cơ sở - Hội cựu chiến binh - Đoàn Thanh niên Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh, góp phần động viên, thăm hỏi bà con có hoàn cảnh khó khăn của một số địa phương sinh sống tại khu vực miền Đông của tỉnh. 

Bên cạnh đó là sự quan tâm đến các em học sinh với mong muốn trao yêu thương và những món quà tuy giá trị không lớn nhưng là tình cảm ấm áp, chân thành của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh.

Xem thêm
Sơn La dự kiến có 92 xã, phường sau sắp xếp

SƠN LA Sơn La hiện có 200 xã, phường, thị trấn; dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 92 đơn vị xã, phường, gồm 87 xã, 5 phường.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.