Ngày 9/5, em Nguyễn Thị Bảo Ân (SN 1998, học sinh lớp 8A1 trường THCS Lương Thế Vinh, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đã trở về nhà sau khi gia đình mang 200 triệu đồng sang Campuchia chuộc về.
Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 6/5, bà Ngô Thị Liễu (70 tuổi, bà nội cháu Ân) thức dậy thì không thấy Ân đâu. Gia đình chia nhau đi tìm, hỏi thăm bạn bè thân quen của Bảo Ân nhưng không ai biết. Trong lúc cả nhà đang lo lắng thì khoảng 15 giờ ngày 7/5, bà nội Ân nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông gọi về từ số máy Campuchia, yêu cầu trong ngày 8/5, gia đình phải mang 10.000 đô la sang Campuchia trả nợ tiền Bảo Ân thua bài.
Nếu không, tính mạng cháu bà khó bảo toàn. Đồng thời, mỗi một ngày quá hạn sẽ tính lãi 10% của số tiền 10.000 USD. Người đàn ông đưa máy cho Bảo Ân nói chuyện với bà, Ân nói gấp gáp rằng mình không đánh bài mà chỉ có bạn em chơi rồi trốn mất nên em bị giữ.
Chiều 8/5, gia đình anh Thiện (ba cháu Ân) mang 10.000 USD đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và đợi tại đây theo yêu cầu của người đàn ông lạ mặt. Tuy nhiên, đợi đến tối không thấy ai đến, gọi vào số máy của người đàn ông kia nhưng không được. Mãi đến tối 9/5, đối tượng này mới gọi cho anh Thiện nói “cứ để tiền đấy rồi về đợi tin”. Mấy tiếng sau thì em Ân đã được về nhà.