| Hotline: 0983.970.780

Trà Vinh đứng thứ 2 cả nước điểm thi môn Ngữ văn

Thứ Năm 18/07/2024 , 18:09 (GMT+7)

Điểm thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Trà Vinh xếp thứ 2 cả nước, tăng 49 bậc so với năm 2023.

Năm 2024, tỉnh Trà Vinh có 9.337 thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,88%. Ảnh: NL.

Năm 2024, tỉnh Trà Vinh có 9.337 thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,88%. Ảnh: NL.

Ngày 18/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh cho biết, điểm bình quân bài thi của thí sinh năm nay đạt 6,63 điểm, cao hơn 0,56 điểm so với kỳ thi năm 2023. Trong đó, có 95 bài thi đạt điểm 10, gồm 6 bài môn Hóa học, 6 bài môn Lịch sử, 15 bài môn Giáo dục công dân, 4 bài môn Địa lý, 1 bài môn tiếng Anh.

Đặc biệt, môn Ngữ văn đạt 8,1 điểm, cao hơn bình quân cả nước 0,87 điểm, xếp thứ 2 toàn quốc (chỉ sau Ninh Bình), tăng 49 bậc so với năm 2023.

Theo bà Nguyễn Thị Bạch Vân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh, ngoài giờ học chính khóa, các trường đã tăng cường dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém, cho các em thực hành làm bài với các đề thi thử, chấm, sửa bài và rút kinh nghiệm. Các em được yêu cầu làm đi làm lại cho đến khi nắm vững vấn đề và đạt yêu cầu, sau đó mới được hướng dẫn nội dung tiếp theo.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh cũng đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn, học tập rút kinh nghiệm, phân tích đề tham khảo và dạy làm văn theo phương pháp phân tích mẫu để học sinh rút kinh nghiệm sâu về hình thức và nội dung nghị luận.

Sau khi công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh đã xem xét đối tượng ưu tiên và xét tốt nghiệp cho 9.348 thí sinh tham gia kỳ thi, trong đó 9.337 thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,88%, cao hơn 0,85% so với kỳ thi năm 2023.

Xem thêm
TP.HCM điều chỉnh lộ trình nhiều tuyến xe buýt

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM tạm điều chỉnh lộ trình nhiều tuyến xe buýt nhằm phục vụ hoạt động kỷ niệm dịp lễ 30/4.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.