| Hotline: 0983.970.780

Trời trở lạnh, người bán hoa Tết lo lắng

Chủ Nhật 30/01/2022 , 12:37 (GMT+7)

Quảng Bình Sau hai ngày trời nắng, đến hôm nay 30/1 (28 tháng Chạp), trời trở lạnh, những chợ hoa vắng khách khiến người bán thực sự lo lắng...

Trời mưa, rét lạnh, chợ hoa Tết đìu hiu. Ảnh: N.T.

Trời mưa, rét lạnh, chợ hoa Tết đìu hiu. Ảnh: N.T.

Trên những tuyến đường chính của thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) được bố trí nhiều điểm thành những chợ hoa phục vụ Tết Nhâm Dần. Sáng 28 tết, trời trở mưa lạnh, gió đông khiến nhiều người muốn đi chợ hoa cũng nản lòng.

Đường Quang Trung đoạn trước quảng trường vốn nhộn nhịp xe cộ nay vắng hẳn. Bên lề đường, những dãy cây quất, mai, đào... được bày thẳng hàng đều đang vắng người. Chỉ có màn mưa xiên xiên bụi trắng và gió lùa qua khiến nhiều trái quất rụng khỏi cành.

Chợ quất vắng khách do mưa gió. Ảnh: N.T

Chợ quất vắng khách do mưa gió. Ảnh: N.T

Con đường đi qua cổng Đông Thành được bày bán hoa đào và mai cũng vắng hẳn. Một cơn gió mạnh đã làm mấy cây đào đổ nghiêng xuống đất mà người bán chưa kịp dựng lên. Bên mé đường đối diện là chợ mai nhỏ. Những cây mai thế trồng trong chậu bung biêng hoa vàng trong mưa. Thi thoảng có ô tô đỗ lại và khách co ro che dù đi ngắm hoa.

Đã hơn 9 giờ sáng mà chưa có khách nào đến hỏi giá, anh Nguyễn Văn Lễ, chủ một chợ hoa tỏ ra lo lắng: “Em nhập về gần 100 chậu hoa mai miền Nam. Hai hôm trước nắng đẹp nên bán được chừng 20 chậu rồi. Nhưng hôm nay chưa thấy ai trả giá. Mưa gió thế này em sợ không có khách thì ế mạnh”.

Những người khách hiếm hoi trong mưa lạnh vẫn đi xem hoa mai. Ảnh: N.T.

Những người khách hiếm hoi trong mưa lạnh vẫn đi xem hoa mai. Ảnh: N.T.

Nhiều người đã sáng kiến chở hoa đào trên xe kéo đi các tuyến đường để phục vụ khách. Anh Võ Thanh Thế (xã Lý Ninh) kéo xe chở chừng 5-6 cành đào vườn đi bán. Hỏi giá một cành, anh cho hay: “Em chốt giá cành đẹp này 300 ngàn đồng nhé. Nhà anh ở mô em chở về hộ cho”.

Hoa đào vườn được chở đi bán lưu động. Ảnh: N.T.

Hoa đào vườn được chở đi bán lưu động. Ảnh: N.T.

Theo nhiều người thì hoa đào năm nay giá rẻ hơn trước nhiều. Một cây đào bích (đào màu đỏ thắm) cao hơn 2 m, ra hoa, bật lộc biếc được chốt giá 500 ngàn đồng. Chị Võ Thị Hoa bảo, cây này gia đình trồng được 5 năm. Em đánh nguyên gốc, ai mua về chưng Tết xong mang trồng ở vườn cũng rất đẹp. Năm sau lại ra hoa”.

Cành hoa đào phai cao vượt đầu người được chốt giá 300 ngàn đồng. Ảnh: N.T.

Cành hoa đào phai cao vượt đầu người được chốt giá 300 ngàn đồng. Ảnh: N.T.

Dù giá rẻ nhưng nhiều nhà vườn vẫn phải bán đào để có tiên chi tiêu tết. Chị Lê Thị Lý chạy xe máy kéo theo xe lôi chở mấy cành đào lớn trờ tới. Anh chồng phụ vợ đưa đào xuống dựng bên lề đường. Bán hôm nay và thêm ngày mai nữa là hết bán. Vì vậy, ai cũng nóng lòng.

“Năm ni dịch dã nên chỉ còn trông vào vườn đào. Mà trời trở mưa gió này người mua đào giảm hẳn đi. Thêm ngày mai mà mưa gió nữa thì nhà em lại ăn tết buồn rồi”, chị Lý vừa lau nước mắt vừa nói.

Dù đang vắng người mua nhưng cái tết đã cận kề nên nhiều nhà vườn vẫn đưa hoa đến chợ trong mưa gió. Ảnh: N.T.

Dù đang vắng người mua nhưng cái tết đã cận kề nên nhiều nhà vườn vẫn đưa hoa đến chợ trong mưa gió. Ảnh: N.T.

Dọc con đường Quách Xuân Kỳ sát sông Nhật Lệ là nơi thành chợ hoa vườn. Những hoa cúc, vạn thọ, lay ơn,  thược dược... được nông dân ở vùng ven thành phố trồng rồi quy tụ về đây bán.

Chợ hoa vườn bên sông Nhật Lệ cũng vắng người mua. Ảnh: N.T.

Chợ hoa vườn bên sông Nhật Lệ cũng vắng người mua. Ảnh: N.T.

Ghé hỏi chị Nguyễn Thị Vân (xã Lý Trạch) giá bó hoa lay ơn đỏ. Chị bảo giá 100 ngàn đồng cho chục cành. Cây hoa vạn thọ vàng thì bán 20 ngàn đồng. ‘Giá rứa là rẻ rồi. Nếu mưa gió kéo dài thì cũng khó bán hết vườn đó”, chị Vân lo lắng nói thêm.

Hoa vườn trồng được nên thắm màu và giá cũng rẻ. Ảnh: N.T.

Hoa vườn trồng được nên thắm màu và giá cũng rẻ. Ảnh: N.T.

Thường thì những ngày giáp tết, mọi người khi lo sắm sửa hàng tết xong thì hay đến các chợ hoa ngắm và bất giác rút ví để mua thêm hoa. Chính vào những lúc này, hoa mới bán được nhiều. “Nay thì mưa gió, người ta cũng ngại đi chợ hoa ngắm và chúng em cũng khó bán được nhiều. Thật là lo vì nhà còn cả sào hoa các loại chưa bán hết”, chị Vân bộc bạch.

Thêm nỗi lo khi trời mưa gió lạnh vẫn còn... Ảnh.

Thêm nỗi lo khi trời mưa gió lạnh vẫn còn... Ảnh.

Trời mưa, gió lạnh vẫn đang vào ngày đầu. Dự báo thời tiết mưa lạnh kéo dài thêm. Hay tin, anh Võ Văn Thế thở dài: “Vậy thì lại thêm khó cho những nhà trồng hoa tết rồi”.

Xem thêm
Đề nghị kỷ luật loạt cán bộ dính vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái, Phạm Thái Hà... do liên quan vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Nông nghiệp Hà Nội được nhiều người biết đến nhờ thông tin tuyên truyền

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp của Thủ đô năm 2023 đã đạt tốc độ tăng trưởng 2,74%.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.