| Hotline: 0983.970.780

Trộm viếng nhà, lộ mặt quan...

Thứ Tư 27/03/2013 , 12:57 (GMT+7)

Đã lâu rồi hôm nay lão Cò mới chống gậy ra thăm đồng. Lúa tháng ba đang thì con gái xanh mướt mải đợi sấm, đợi mưa.

Đã lâu rồi hôm nay lão Cò mới chống gậy ra thăm đồng. Lúa tháng ba đang thì con gái xanh mướt mải đợi sấm, đợi mưa. Mụ Tý cắp nón đứng nhai trầu bỏm bẻm ở đầu bờ thấy lão Cò thì vồn vã:

- Năm nay lão thử đoán xem được mùa hay mất mùa?

- Cứ nhìn cánh đồng tôi đoán năm nay người dân núi Hài chắc được mùa to. Mỗi sào không thu được hai, ba trăm cân chớ kể...

Mụ Tý cười khụt khịt nhìn lão Cò hấp háy qua đôi mắt gián nhấm:

- Lão đang tính cua trong lỗ hay sao đấy. Lúa chưa trỗ, tháng tư này mới bắt đầu giông bão. Sau bão mới biết mùa màng ra sao. Chỉ khi gặt đổ thóc vào bồ mới tin là thóc của mình. Nhiều nhà thóc vào bồ rồi lại lo chuột bọ, mối mọt cắn phá. Của cải để trong nhà vẫn chưa chắc đâu lão ạ. Khối nhà còn bị kẻ gian khoét vách xúc trộm đấy...

Lão Cò nghe vậy người bần thần, lão trở về ngồi xuống hiên nhà cứ nghĩ miên man đủ chuyện, vừa lúc ấy thì bác Thảo Dân tới. Kể lại chuyện mụ Tý mà lão vừa gặp ngoài đồng, bác thở dài:

- Người nông dân mất vài ba thúng lúa là mất ăn cả tháng trời. Vậy mà ông giám đốc tài chính ở một tỉnh Tây Nguyên mất vô khối vàng, tiền mặt và cả sừng bò tót mà chỉ trình báo mất vài thứ của cải, chỉ đến khi tóm được bọn trộm mới toé loe ra là số tiền, vàng trị giá vài ba tỉ...

- Bác còn nhớ ông quan gì đó cũng mất trộm số tiền khá lớn, khi hỏi lương lãnh đạo của ông thu nhập bao nhiêu mà có nhiều tiền như vậy? Ông ấy trả lời số tiền ấy là của bà con gửi. Hay thật, bà con không gửi tiền ngân hàng mà lại gửi ở nhà ông quan.

Bác Thảo Dân thở dài:

- Nghe nói, trước khi ứng cử vào vị trí nào đó các quan đều phải kê khai tài sản. Chẳng mấy người khai mình có bao nhiêu cây vàng, bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu mảnh đất, cổ phiếu... Họ đều là những quan chức thanh liêm, chỉ đến khi trộm viếng thăm mới lộ diện cái sự “thanh liêm” của họ.

- Như thế phải mừng cho các “ông chủ” chứ. “Đầy tớ” mà tiền vàng nhiều như vậy thì “ông chủ” phải giàu cỡ nào?

Bác Thảo Dân cười cay đắng:

- Các “đầy tớ” mất thì người ta cố công tìm thủ phạm. Thằng Ba Khựa câu trộm ba ba nhà tôi, báo xã năm lần bảy lượt họ có thèm đến điều tra, điều vào đâu?

Lão Cò cười khục khục trong cổ:

- Mấy con ba ba nhà bác có đáng gì để họ điều tra? “Ông chủ” giàu có gấp vạn lần “đầy tớ” thì mấy con ba ba nhà bác là “của đi thay người”. Người ta phải cố công giúp “đầy tớ” chứng minh sự trọng của mình thôi bác ạ...

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm