| Hotline: 0983.970.780

7 côn đồ nổ súng, quậy tung cây xăng

Thứ Ba 06/03/2012 , 14:32 (GMT+7)

Vụ việc xảy ra tại cửa hàng xăng dầu Hòa Hiệp 5, trên quốc lộ 1A thuộc khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định...

Chiều 5/3, Thượng tá Nguyễn Đình Quang, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn, Bình Định cho biết đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp 7 đối tượng hành hung, nổ súng tại cửa hàng xăng vào sáng cùng ngày.

Vụ việc xảy ra tại cửa hàng xăng dầu Hòa Hiệp 5, trên quốc lộ 1A thuộc khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định vào sáng 5/3.  

Các đối tượng Nguyễn Phước Lâm, Nguyễn Văn Dũng và Lê Thành Trung (từ trái qua phải)

Theo thông tin ban đầu từ Công an thị xã An Nhơn, vào khoảng 4h30 đến 6h30 cùng ngày, tại địa chỉ trên 7 thanh niên lạ mặt đã tập trung tại cây xăng rồi gây gổ, hành hung những người dân địa phương hành nghề bán hàng rong, hàng nước trước cây xăng. Người dân bức xúc vì thái độ dằn mặt, xua đuổi không cho họ bán hàng nên hai bên có cãi cọ và dẫn đến xô xát.

Sau đó, một thanh niên trong nhóm côn đồ xông ra tát vào mặt chị Nguyễn Thị Xưa (SN 1979, ở Huỳnh Kim, P. Nhơn Hòa) - người bán hàng nước trước cây xăng. Lúc đó anh Nguyễn Bảo Long (chồng chị Xưa) thấy vợ bị đánh nên vào can ngăn thì bị đám thanh niên ở trong cây xăng xông ra cầm cây sắt đuổi đánh. Mọi người bỏ chạy rồi gọi người nhà đến giúp đỡ. Khoảng vài chục phút sau, hàng trăm người dân bao vây cây xăng.

Sự việc càng trở nên căng thẳng khi tên cầm đầu nhóm côn đồ là Trần Lê Vinh Quang (SN 1975) trú ở TP Đà Nẵng chỉ huy đồng bọn đánh trả người dân. Tên Quang dùng súng bắn hai phát gây tiếng nổ lớn.  

Hàng nước của người dân cho rằng bị nhân viên cây xăng đốt để lấy cớ đuổi đi

Hung khí gây án của các đối tượng

Như dầu đổ thêm vào lửa, người dân tiếp tục bao vây, đập phá, ném gạch đá vào cây xăng. Chỉ khi lực lượng phản ứng nhanh 113 Công an tỉnh Bình Định đến mới được vãn hồi.

Chị Nguyễn Thị Công (35 tuổi) trú ở đội 4, khối Huỳnh Kim, P Nhơn Hòa bức xúc nói: “Họ không cho chúng tôi bán, dằn mặt, rồi hành hung chúng còn nói mạng một người bao nhiêu cứ giết, cùng lắm 1,5 tỷ là cùng…”.

Khi nghe tin công an đến 7 đối tượng leo lên xe 7 chỗ mang BKS 29Y – 1975 chạy ra hướng Bắc với ý định tẩu thoát. Ngay sau đó các ngành chức năng tỉnh Bình Định đã triển khai truy bắt các đối tượng.

Đến khoảng 10 giờ, 4 đối tượng đã bị bắt gồm: Trần Lê Vinh Quang (SN 1975), Lê Thành Trung (1993), Nguyễn Phước Lâm (1984) cùng ngụ tại TP Đà Nẵng và Nguyễn Văn Dũng (1990) ở Hà Tĩnh. Tạm giữ một ô tô 7 chỗ.  

Người dân cho rằng bảo vệ đổ dầu vào nắp thùng nhựa rồi đốt cháy để lấy cớ rồi hành hung

Ba đối tượng còn lại gồm: Được, Trung (Trung đen) và Đợt đã nhanh chóng xuống xe bỏ trốn nhưng cũng bị công an huyện Phù Mỹ bắt ngay sau đó.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 ô tô; 1 súng bắn cao su có công cụ hỗ trợ không có giấy phép; 6 ống tuýp sắt dài 0,7m, đường kính 0,3m. Ngoài ra khám xét trên xe 43A của chủ cây xăng là Hoàng Thanh Tùng (SN 1975, trú ở số 53 Lương Văn Sỹ, P. Hòa Minh, TP Đà Nẵng) còn phát hiện 2 dao phay inox.

Được biết, cây xăng Hòa Hiệp 5 được cấp giấy phép kinh doanh số 3511 hoạt động đến tháng 12/2012. Hiện vụ việc đang tiếp được cơ quan chức năng làm rõ.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm