| Hotline: 0983.970.780

Chuyện về người mẫu Phan Như Thảo lấy chồng đại gia

Chủ Nhật 11/03/2018 , 13:50 (GMT+7)

Người mẫu Phan Như Thảo (SN 1988) từng gây xôn xao khi quyết định đính hôn với đại gia Đức An năm 2015. Ông xã hơn cô 26 tuổi và từng 3 lần kết hôn.

Vợ trước của đại gia là siêu mẫu Ngọc Thúy. Khi ly hôn, họ gây chú ý dư luận khi tranh chấp khối tài sản lên tới 288 tỷ đồng.

09-32-24_nh-1
Người mẫu Phan Như Thảo lấy chồng là đại gia Đức An, lớn hơn cô 26 tuổi

Nhiều người chê bai Phan Như Thảo hám tiền nên chấp nhận làm vợ 4 nhưng cô cho rằng chỉ cần giữa hai người có tình yêu thì chuyện tình chân dài - đại gia là tốt đẹp. Phan Như Thảo khẳng định việc lấy doanh nhân Đức An là “quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cho đến hiện tại và sau này”.

Trò chuyện với người đẹp sau vài năm vắng bóng ở làng giải trí, cô bất ngờ tiết lộ những sự thật thú vị về cuộc sống hiện tại của mình.

Lấy chồng đại gia rồi ở nhà, chị có ý định tại xuất làng giải trí không?

Tôi đã có một tuổi trẻ rực rỡ, đầy màu sắc và trọn vẹn. Tôi quyết định làm vợ, làm mẹ vì biết mình đã sống đủ cho tuổi trẻ và đây là lúc mình cần bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời.

Trước mắt tôi bỏ hẳn mọi thứ để tập trung làm mẹ bỉm sữa. Khi nào con cứng cáp rồi thì muốn làm gì cũng được. Nhớ nghề thì tham gia một vài dự án ngắn, thích thì kinh doanh, không thì về hưu sớm, an hưởng tuổi già bên chồng.

Trước khi đến với ông xã đại gia, chị từng yêu ai chưa?

Tất nhiên là có, tôi không thể ế tới năm 28 tuổi mới gặp chồng được. Ông xã của tôi cũng không quan tâm và không bao giờ hỏi gì chuyện này. Anh ấy còn tự tin hơn tôi gấp ngàn lần.

Ông xã của chị là một người đàn ông thành đạt, giàu có, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Chị có lo lo mất anh ấy không?

Tôi rất an tâm, không lo bị mất. Tôi nghĩ khi ai đó yêu mình sẽ tự biết làm sao cho mình yên tâm và hạnh phúc. Còn khi đã muốn đi thì có giữ cũng không được. Thay vì lo mất thì hãy yêu thương nhau mỗi ngày.

Yêu anh An, tôi thật sự trở thành một người phụ nữ không phải lo nghĩ gì. Anh ấy hay nói tôi rất dễ bị lừa, cả tin đến mức anh ấy sợ không dám lừa.

Mà lừa nhau làm chi cho đời mỏi mệt nhỉ. Chỉ cần lịch sự nói với nhau một câu như là - Anh xin lỗi, anh không còn tình cảm với em nữa, anh đã yêu người khác. Đời có bao lâu mà hững hờ.

Nhiều người đồn đoán chị có cuộc sống sang chảnh sau khi lấy chồng. Chị có thể tiết lộ một chút không?

Ở nhà công việc duy nhất mà chồng tôi cho phép làm là giữ con. Cái gì cũng anh ấy làm hết. Giờ đi ra đường đôi khi không cầm ví tiền vì mọi thứ có chồng lo rồi. Còn những món quà anh ấy tặng như túi xách, nữ trang, quần áo đều là anh tự chọn, tự mua rồi đem về cho vợ.

So với thời độc thân, bây giờ chị rủng rỉnh tiền bạc hơn chứ?

Về cuộc sống vật chất thì lúc còn độc thân sướng hơn chứ, làm ra nhiều tiền thì chỉ tiêu cho mình thôi, không phải suy nghĩ, để dành hay tiêu cho ai, phá tiền như thế nào cũng không ai quản lý.

Bây giờ tuy chồng không nói gì, muốn tiêu gì tiêu nhưng cũng phải cân nhắc vì tiêu như lúc độc thân chắc chồng ngất xỉu mất (cười). Tiền mình làm ra tiêu xài mạnh tay và thoải mái tâm lí hơn, tiêu tiền của chồng thấy cắn rứt lương tâm mệt lắm.

Công việc kinh doanh của tôi hiện giờ đang rất tốt. Phụ nữ phải tự chủ tài chính dù ít hay nhiều, chứ không thể chỉ dựa vào kinh tế của một người được.

Chị có để tâm đến quá khứ lấy 3 đời vợ của ông xã?

Tôi không mấy quan tâm đến chuyện cũ của anh An vì cũng có thay đổi được gì đâu. Tất cả những chuyện đó đều xảy ra trước khi gặp tôi nên không liên quan đến tôi.

09-32-24_nh-2
Cô được chồng yêu thương hết mực, thường xuyên khoe ảnh gia đình hạnh phúc

Lúc yêu, tôi chỉ đơn giản hỏi một câu: Anh có thật như những gì em nghe đồn không? Anh ấy trả lời - Em hãy dùng sự quan sát và cảm nhận của bản thân để xem anh có đáng để tin tưởng không. Vì anh sẽ không tự khen. Sau câu trả lời đó thì anh ấy thành bạn trai của tôi.

Chị từng khẩu chiến rất gay gắt với vợ cũ của đại gia Đức An. Chị cảm thấy ra sao khi bị người đó chửi bới?

Tôi giận lắm, cũng không vui, cũng muốn nói qua nói lại nhưng rồi nhận ra mình thật khờ dại. Mình cứ mất thời gian vào thứ như thế để làm gì.

Chị có bao giờ hỏi ông xã về những chuyện tình trong quá khứ?

Tôi rất hạn chế nhắc hay hỏi chuyện cũ, chỉ nói là: Cái gì anh nghĩ em cần và nên biết thì nói với em, còn những chuyện không cần thì em cũng không có nhu cầu anh phải kể. Với các mối quan hệ trước khi gặp tôi thì tôi càng không có lí do phải nghe.

Tôi chỉ quan tâm các mối quan hệ hiện tại. Bây giờ, vợ chồng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ, từng phút trong ngày đều ở bên nhau. Vậy là đủ.

Tôi hay đùa là: Em không cần lo canh chừng hay theo dõi anh có ngoại tình hay không vì anh nhúc nhích một cái là em biết ngay. Facebook hoặc Google sẽ báo với em.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

(Kiến thức gia đình số 10)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm