| Hotline: 0983.970.780

Cô giáo vay tiền hàng loạt phụ huynh đã bỏ trốn?

Thứ Ba 15/03/2016 , 13:10 (GMT+7)

7 cá nhân cùng đứng đơn đồng tố cáo bà Hồ Nam Anh - giáo viên Anh văn, Trường THCS Nguyễn Du (TP Pleiku, Gia Lai) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tường trình, 7 cá nhân trên đã cho cho cô giáo Nam Anh vay tổng số tiền 228 triệu đồng. Khi cho vay, họ đều làm giấy tờ và có chữ ký xác nhận của cô giáo Nam Anh.

Trong số này, người cho mượn nhiều nhất là 103 triệu đồng, người ít thì 5 triệu đồng. Khi vay tiền, bà Nam Anh hứa hẹn sẽ trả đầy đủ nhưng vào đầu tháng 1/2016 thì cô giáo này đã cao chạy xa bay.

Bà Lầu Hương trú phường Hoa Lư, TP Pleiku nói: “Bà Nam Anh là hàng xóm với gia đình tôi. Vì tin tưởng cô này là giáo viên, lại đang công tác ở một trường học có uy tín và chồng là bộ đội biên phòng nên tôi đã cho vay tiền.

Trên giấy tờ thì tôi cho bà Nam Anh vay 30 triệu đồng nhưng thực tế tổng số tiền là 165 triệu đồng. Khi vay nợ, bà Nam Anh nói lý do là cần tiền để lo cho chồng chuyển công tác từ huyện về TP Pleiku để tiện chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, sau đó cô giáo này và các con bỏ đi đâu mất.

Sau khi đi, bà Nam Anh có nhắn tin cho tôi và một số người bảo rằng mình đang ở tỉnh Kon Tum, hai ngày sau sẽ về giải quyết nhưng đến nay thì mất tăm mất tích, điện thoại cũng tắt. Chúng tôi cũng đã đến Trường THCS Nguyễn Du để báo cáo vụ việc lên ban giám hiệu”.

13-21-44_nh-don-xin-nghi-viec-khong-luong-viet-vo-ngy-1012016-duoc-truong-xc-nhn-v-phong-gio-duc-do-to-dong-y
 

Một người khác nói rằng, bà có con lúc đó đang học lớp do cô Nam Anh dạy. Vì nể là cô giáo của con mình nên bà đã không ngần ngại cho vay tiền. Sau này, khi sự việc vỡ lỡ bà mới biết còn có nhiều phụ huynh khác cùng cảnh ngộ.

“Cháu vừa vào trường được vài ngày là cô Nam Anh gọi điện thoại cho tôi mượn tiền. Cũng may có người cảnh báo nên tôi không đưa. Có phụ huynh con đã đi đại học nhưng vẫn không thấy cô Nam Anh trả 10 triệu mượn trước đó”, một phụ huynh nói.

Làm việc về vấn đề này, ông Trần Mậu Nhân là Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du cho biết, bà Hồ Nam Anh là giáo viên Anh văn trong biên chế của trường. Đầu năm 2016, giáo viên này đã làm đơn xin nghỉ không lương. Ngày 5/1/2016 bà làm đơn xin thôi việc vì lý do sức khỏe, giải quyết chuyện gia đình và được giải quyết theo nguyện vọng.

Việc vay tiền là chuyện cá nhân của bà Nam Anh, nhà trường không hề biết. Chỉ đến khi cô Nam Anh nghỉ việc thì có một số người đến trường tố cáo việc vay mượn tiền.

Lời của ông hiệu trưởng là thế, tuy nhiên theo tìm hiểu thì ngày 10/1/2016, bà Hồ Nam Anh viết đơn xin nghỉ việc không lương (từ ngày 11/1/2016 đến ngày 31/1/2016) vì lý do bị ốm, sức khỏe không đảm bảo. Đơn này được nhà trường xác nhận và được Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo TP Pleiku đồng ý.

13-21-44_nh-quyet-dinh-cho-thoi-viec-cu-ong-trn-xun-qung-chu-tich-tp-pleiku-doi-voi-b-ho-nm-nh
Quyết định cho thôi việc của ông Trần Xuân Quang-Chủ tịch TP Pleiku đối với bà Hồ Nam Anh

Tuy nhiên, điều khó hiểu là đơn xin thôi việc của bà Hồ Nam Anh viết trước đó 5 ngày (ngày 5/1/2016) và đã được nhà trường xác nhận. Vậy lý do gì nhà trường lại xác nhận vào đơn xin nghỉ việc không lương kia?

Và chính từ đơn xin thôi việc này, ngày 5/2/2016, ông Trần Xuân Quang, Chủ tịch UBND TP Pleiku ký Quyết định số 155/QĐ-UBND giải quyết đơn xin thôi việc của bà Hồ Nam Anh. Trong Quyết định có nêu: “Được nghỉ việc để hưởng chế độ: Thôi việc từ ngày 1/2/2016…".

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm