| Hotline: 0983.970.780

Lốc xoáy và mưa đá gây thiệt hại tại Thanh Hóa

Thứ Hai 08/02/2010 , 09:32 (GMT+7)

Trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ, trận lốc xoáy và mưa đá đã làm bị thương 5 người và sập hoàn toàn 7 nhà dân...

Chiều 7/2, đại diện lãnh đạo huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết vào khoảng hơn 4 giờ ngày 6/2, trên địa bàn huyện đã xảy ra lốc xoáy và mưa đá.

Trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ, trận lốc xoáy và mưa đá đã làm bị thương 5 người và sập hoàn toàn 7 nhà dân, tốc mái trường tiểu học Thanh Lâm, sập mái, tốc mái 544 ngôi nhà của người dân các xã Thanh Phong, Thanh Lâm, Thanh Hòa, Thanh Sơn, Bình Lương và Hóa Quỳ.

Hiện 5 người bị thương đang được chữa trị tại các cơ sở y tế và đang dần hồi phục sức khỏe.

Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, lãnh đạo huyện Như Xuân đã tập trung mọi lực lượng, phân công cán bộ chủ chốt trực tiếp xuống các xã bị nạn để giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Trước mắt, Đoàn thanh niên của huyện đã huy động thanh niên tình nguyện ngay tại địa bàn các xã để tập trung dựng tạm lại nhà cho những hộ bị sập hoàn toàn và sửa lại những nhà bị tốc mái để bà con kịp đón Tết. Huyện cũng đã có kế hoạch hỗ trợ các gia đình có nhà bị sập hoàn toàn 3 triệu đồng/hộ giúp bà con ổn định đời sống nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...