| Hotline: 0983.970.780

Mơ được… thu hồi đất

Thứ Tư 22/12/2010 , 14:03 (GMT+7)

Ba Toác dứ dứ vại bia trước mặt Tám Kèo:

- Bác nói chi nghe kỳ vậy? Người ta mong được đất, thêm đất, riêng bác Tám lại muốn thu hồi đất. Đầu óc có “vấn đề” không đấy?

- Chú Ba nè! Chính tui đang ngờ đầu óc chú có “vấn đề”.

- Quả thiệt là tui không hiểu.

- Vậy chú muốn tui giải thích cho chú hiểu?

- Chứ sao!

- Thế để có thêm một kiến thức quý giá, mà kiến thức tui sắp cung cấp cho chú đây, đáng giá tiền tỷ, thì chú có biết rằng, cần phải có động tác “bôi trơn” không?

- Sao bác Tám hổng nói huỵch toẹt ra? Chưa rành chuyện trước, đã tù mù chuyện sau. Vậy “bôi trơn” là sao?

- Là… ví dụ chú gọi thêm hai vại nữa, ta dốc cái thứ nước màu hổ phách vô bao tử, tức là ta… bôi trơn.

Ba Tóc cười ngặt nghẽo:

- Cứ nói toạc ra là thêm bia. Vòng vo quá cha nội. Thêm bia đi bay! Nào, bác Tám nói chuyện đáng giá tiền tỷ nghe coi.

- Thì đó! Chính là cái chuyện tui vừa nói với chú, tui ước được Nhà nước thu hồi đất. Tỷ dụ như tui có một ngàn mét vuông đất sình lầy, tui ước được thu hồi năm trăm, thậm chí bảy, tám trăm mét vuông.

- Sau đó rồi sao?

- Thì ra chú chậm hiểu hơn tui tưởng. Chú cứ hình dung như thế này: Lô đất của tui bị thu hồi, ắt nó nằm liền kề với một khu công nghiệp, hoặc hên ra, nó nằm sát con lộ mới mở. Đó! Khi đường mở xong, đương nhiên cái phần đất còn sót lại, không bị thu hồi, nó sẽ là đất mặt đường. Đã là đất mặt đường, thì điều này hẳn chú đã rành, giá nó tăng đến chóng mặt. Hai trăm mét còn lại của tui, nó sẽ đáng giá gấp mười, gấp trăm lần giá đất cũ.

- Hiểu rồi! Vậy là tư duy của bác Tám coi thức thời ghê. Nhưng cái trò này, bác Tám tự nghĩ ra, hay có ai bày cho bác?

- Tui cũng phải nói thiệt với chú, có quân sư hậu Gia Cát Lượng bày cho.

- Lại có vụ đó. Nói nghe coi.

- Nhưng… lại phải nói thiệt với chú, muốn moi tin này, ắt phải có… cụng.

- Cha chả! Tốn mồi với cái gã con cháu Chí Phèo này quá trời. Thêm bia đi bay.

- Nè, tui nói chú nghe đâu bỏ đó, nha. Cái trò “ma tịt” này, là do mấy quan ở tỉnh Trà bày cho. Đầu trò, là quan Phàn Sơn, Sở trưởng Sở Giao thông vận tải của tỉnh. Quan Sơn có tới hơn bảy ngàn mét vuông, đất dạng “chó ỉa”. Thế là quan mới nắn con đường sắp mở chạy thẳng vô lô đất của quan. Đương nhiên quan “bị” Nhà nước thu hồi đất, và được đền bù với giá rẻ rề. Dẫu vậy, quan vẫn cui như Tết, bởi năm mươi phần trăm đất còn lại của quan, nó sinh lợi gấp trăm gấp ngàn. Chú thấy cái ước mơ “bị” thu hồi đất của tui, là khôn hay ngu?

- Khôn quá xá! Chỉ có tui là ngu. Tốn bia, tốn mồi, mà cái thông tin ấy, mình chỉ có mơ thôi, hổng có thành hiện thực được.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm