| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Rộ tin đồn bé 10 ngày tuổi biết nói biết đi

Thứ Ba 12/01/2010 , 15:43 (GMT+7)

Theo tin đồn, cháu bé mới 10 ngày tuổi đã biết nói, biết đi, thậm chí biết... kể chuyện xưa.

Nhiều ngày qua trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An và các xã lân cận người dân truyền tai nhau thông tin có cháu bé sinh ra mới được 10 ngày tuổi (ở xóm Xuân Lai, xã Đô Thành) đã biết nói, biết đi và biết kể cả những chuyện trong họ tộc từ thuở xa xưa...

Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, ngay chiều 11/1 phóng viên đã tìm đến địa chỉ nhà có cháu bé như lời nhiều người rỉ tai nhau...

Đến xã Đô Thành, chúng tôi được một số người dân sống đầu xã cho biết đúng là họ có nghe về câu chuyện này, nhưng cũng chưa một ai tận mắt chứng kiến cháu bé, tất cả chỉ mới dừng lại ở mức truyền miệng. Chị Nguyễn Ngọc Ngân (hiện là công nhân ở một nhà máy xay nhựa trên địa bàn huyện Diễn Châu) thì quả quyết sự việc trên là có thật, xóm chị cách xóm cháu bé chưa đầy 1 km, và chị đã nghe rất nhiều người nói như thế (?!).  

Một người dân cho biết khi mới xảy ra sự việc con dâu mắc bệnh nói linh tinh, gia đình ông Đông thường xuyên lên mộ của dòng họ để thắp hương

Khi chúng tôi đến nhà, ông Hoàng Trung Đông (ông nội cháu bé) ra tiếp và cho biết chính ông cũng đã nghe nhiều thông tin nói về cháu ông biết đi và biết nói. Tuy nhiên ông khẳng định không có chuyện cháu mình vừa mới sinh mà biết đi và biết nói như thiên hạ đồn thổi. Ông chỉ tay về chiếc giường có một cháu nhỏ đang nằm và nói: "Cháu nó đó, chú xem nó nằm còn khóc, chứ nói gì đến đi với lại kể chuyện".

Sự việc được ông Đông kể lại như sau: Con dâu của ông tên là Trần Thị Lý (23 tuổi) sinh hạ được một bé trai vào cuối tháng 12/2009. Do trong quá trình sinh nở khó khăn nên khi sinh được 10 ngày thì chị Lý thấy đau ở các khớp gối, mệt mỏi và khó chịu. Chị đã sử dụng dầu bạch hổ để thoa. Từ thông tin một số người bày cho là khi sinh nên ăn gừng táo với đường, ăn nghệ, nên chị đã làm theo. Kết quả, cháu bé bị đầy bụng, ra nhiều mồ hôi, một thời gian sau vẫn không đỡ.

Cũng kể từ đó, do hoảng sợ mà chị Lý tinh thần bất ổn, ngồi nói lung tung, đặc biệt kể về những câu chuyện trong dòng tộc từ đời xa xưa. Ban đầu, gia đình ông cũng bán tin bán nghi rồi lên mộ của dòng tộc để thắp hương. Thấy con dâu cứ nói đi nói lại mấy câu chuyện, ông Đông mới sực nhớ ra là khi chị Lý mới về làm dâu đã được ông kể những câu chuyện trên.

Đến lúc này gia đình quyết định đưa chị Lý đi chữa trị ở bệnh viện tâm thần. "Vô bệnh viện tâm thần mới biết mình may mắn khi đưa con đi chữa trị kịp thời. Ở trong ấy có bệnh nhân lúc bị bác sĩ tiêm đã tự cho mình là "bề trên" rồi lẩm bẩm nếu tiêm sẽ bị trừng phạt", ông Đông cho hay.

Lý giải về việc tại sao lại có lời đồn thổi nói trên, ông Đông cho rằng chắc một số người nghe người gia đình ông kể chuyện tình trạng mẹ cháu bé sinh bệnh nói năng lung tung, nhầm thành cháu bé nói, thế là một đồn mười, mười đồn trăm, truyền tai nhau và trở thành câu chuyện hoang đường như vậy.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm