Đất trời mù mịt sương và mưa, nhiệt độ xuống tới dưới 6 độ C, khu vực đèo Ô Quý Hồ sáng sớm xuất hiện băng giá buốt thấu xương… Nhịp sống Sa Pa trong những ngày này như bị “đóng băng” vì rét buốt.
Trên các ngả đường của thị trấn du lịch nổi tiếng mấy hôm nay vắng vẻ hơn, người dân Sa Pa vốn quen với cái rét của mùa đông nơi vùng cao này vậy mà cũng phải mặc tới ba, bốn chiếc áo ấm, đóng kín cửa nhà và hạn chế tối đa việc ra đường. Ngoài sưởi bằng lò điện, thì phương pháp thủ công của hầu hết các gia đình vẫn là đốt than trong nhà để giữ nhiệt. Giá mỗi kg than củi lên tới 15.000 đồng.
Nhiều khách du lịch không chịu nổi cái rét Sa Pa đành chọn giải pháp vào các quán ven đường ngồi uống cốc trà nóng và hơ tay bên bếp than hồng. Ngược lại, khách du lịch châu lại tỏ ra thích thú khi đi tản bộ và ngắm bản làng Sa Pa chìm trong sương mù.
Những người lao công vẫn lặng lẽ với công việc của mình giữa trời rét buốt. Ở các xã vùng cao, các hộ người Mông, người Giáy, người Dao đang nỗ lực làm mọi cách để chống rét cho đàn gia súc khi nhiệt độ ngày càng xuống thấp như cắt cỏ tươi về cho gia súc ăn, dự trữ cỏ khô, đốt lửa sưởi cho trâu, bò; quây kín chuồng trại bằng bạt để tránh gió lùa… Nhiều gia đình đang khẩn trương đưa đàn gia súc xuống các xã vùng thấp để tránh rét…
Ở trường học, các thầy cô giáo gặp nhiều khó khăn để duy trì tỷ lệ đi học chuyên cần của học sinh, nhất là đối với học sinh mầm non, tiểu học. Nhiều em học sinh phải tự đi bộ đi hàng cây số giữa trời mưa mù rét thấu xương tới trường…
Chùm ảnh chụp ngày 9/1/2013