| Hotline: 0983.970.780

Đại tang ở An Mỹ

Thứ Sáu 14/09/2012 , 10:13 (GMT+7)

11 nữ sinh rủ nhau đi tắm hồ, trong phút chốc hoảng loạn, tất cả đã kéo nhau vùng vẫy dưới lòng nước sâu thẳm khiến 8 em thiệt mạng. Tai nạn thảm thương khiến những xóm nghèo ở xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) trở thành ngày đại tang.

* Biển cảnh báo nguy hiểm chỉ bằng… bảng viết học sinh!

11 nữ sinh rủ nhau đi tắm hồ, trong phút chốc hoảng loạn, tất cả đã kéo nhau vùng vẫy dưới lòng nước sâu thẳm khiến  8 em thiệt mạng. Tai nạn thảm thương khiến những xóm nghèo ở xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) trở thành ngày đại tang.

>> Hà Nội: 8 học sinh nữ chết đuối ở hồ Tuy Lai

Chưa đầy một ngày sau cái chết bi thảm của 8 học sinh trường THCS xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), tới trưa hôm qua (13/9), không khí tang thương bao trùm toàn xã. Khắp đường làng ngõ xóm, đâu cũng gặp người chít khăn tang. Đa số người lớn trong xã nghỉ làm, học sinh nghỉ học.

Tới trưa qua, mặc dù thi thể các em nhỏ đã được mai táng, nhưng hàng trăm người dân trong xã đã cùng nhau đổ về khu vực đập tràn lòng hồ Tuy Lai (xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức) để làm đàn cầu siêu cho 8 linh hồn bé bỏng dường như vẫn phảng phất dưới dòng nước hồ Tuy Lai sâu thăm thẳm.

Vừa tỉnh lại sau những cơn ngất lịm quặn thắt, chị Đặng Thị Hường (thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ) vẫn khụyu gối bên bàn thờ của con gái là cháu Bùi Thị Thu (sinh năm 1999, học sinh lớp 8B, trường THCS xã An Mỹ). Anh Đặng Văn Giang, bố cháu Thu nước mắt lưng tròng kể, vợ chồng anh lập gia đình từ năm 1988, vì hiếm muộn nên mãi tới 8 năm sau mới sinh hạ được cháu Thu. Mới khoảng 2h chiều ngày 12/9, trước lúc đi làm đồng, vợ chồng vẫn còn thấy nhóm bạn học của Thu với khoảng 9 – 10 em cùng nhau tụ họp ở tại nhà anh trước lúc  đi học thêm.


Anh Đặng Văn Giang, bố nạn nhân Đặng Thị Thu sụt sùi bên bàn thờ con

Tới khoảng 3h30 chiều cùng ngày khi đang làm ngoài trang trại, chân anh như khụyu xuống khi nghe hàng xóm gọi điện báo tin, cháu Thu chết đuối trên hồ Tuy Lai. Lúc anh phóng xe lên được tới nơi thì đã thấy người dân bu đen bu đỏ, thi thể của cả 8 em học sinh đã được người dân vớt lên xếp hàng, tím tái. “Năm nào, nó cũng học giỏi hàng nhất lớp, năm ngoái, nó là học sinh duy nhất của lớp 7B đạt học sinh giỏi toàn diện. Vợ chồng tôi suốt ngày ngoài trang trại, ở nhà còn 3 đứa em, đứa bé mới 4 tuổi, mọi việc nấu cơm, giặt giũ một tay nó đỡ đần. Thế mà…” – anh Giang sụt sùi.

Tới chiều qua, những cơn gió lạnh se sắt đầu tiên tràn về miền Bắc càng làm cho không khí thôn Tào Khê (xã An Mỹ) thêm buồn thương, tang tóc. Đau đớn nhất phải kể tới gia đình anh Lê Văn Lam.

 Gặp chúng tôi tới chia buồn, anh Lam mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: “Cháu Duyên, con gái của chị gái tôi bằng tuổi cháu Dung nhà tôi. Tuy một đứa học lớp 7, một đứa học lớp 8 nhưng ngày nào cũng chơi và rủ nhau đi học cùng. Trưa hôm qua, cháu Duyên tới đây cùng với mấy đứa bạn học trong xóm Tào Khê là cháu Thơm, cháu Phúc và cháu Phương cùng rủ nhau đi học. Đùng một cái, tới khoảng 3h chiều thì nghe tin cả hai chị em “con cô con cậu” là cháu Dung nhà tôi và cháu Duyên, con của chị gái tôi đã cùng bị chết đuối. Người ta mất một đứa con, còn đại gia đình tôi thì mất tới hai. Ôi con tôi, cháu tôi!”.

8 học sinh bị thiệt mạng, riêng thôn Tào Khê có tới 5 em. Trong số 11 nữ học sinh cùng rủ nhau lên hồ Tuy Lai tắm vào buổi chiều định mệnh ngày 12/9, may mắn có 3 em đã được người dân kịp thời cứu sống.


Người thân các nạn nhân nhỏ tuổi quặn thắt bên hồ Tuy Lai

Tiếp xúc với PV, cháu Lê Thị Chinh (sinh năm 2000, thôn Tào Khê) khuôn mặt xanh lét, chưa hoàn hồn vì bị ngạt nước chiều hôm trước kể lại: Trưa ăn cơm xong thì Chinh cùng với các bạn hàng xóm là Thơm, Duyên, Dung và chị em cháu Phương - Phúc cùng hẹn nhau đi học thêm tại nhà thầy giáo trong xã. Do thầy giáo cho nghỉ học nên cả bọn cùng bàn nhau lên chùa Hàm Long (nằm trong quần thể hồ Tuy Lai, xã Tuy Lai) chơi. Khi tới khu vực đập tràn hồ Tuy Lai, do trời nóng gắt, nước lại trong xanh nên nhóm bạn rủ nhau xuống tắm và tập bơi.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc thương tâm, theo kết quả khám nghiệm hiện trường của CA xã, hồ Tuy Lai nước có độ sâu khoảng 1,8m; có đoạn nước sâu lên đến 2,3m.

Trước đây, tại khu vực hồ này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Năm 2009, đã xảy ra một vụ đuối nước khi nhiều em học sinh trong trường THCS Tuy Lai ra khu vực hồ tắm. Đến năm 2010, có 2 em học sinh lớp 12 trường THPT Mỹ Đức đã chết thảm khi xuống tắm ở đây.

Trong số 11 cháu gái trong nhóm, chỉ có mỗi cháu Thơm biết bơi. “Cháu không nhớ rõ bạn nào bị uống nước chìm xuống hồ trước. Chỉ nhớ khi các bạn hét lên, rồi đứa này nắm tay đứa kia để kéo lên nhưng không được, rồi tất cả đứa nào cũng truồi xuống hồ. Lúc cháu tỉnh dậy thì đã thấy người ta vớt các bạn bị chết đuối lên bờ” – cháu Chinh kể trong sợ hãi.

Theo thân nhân các học sinh bị nạn tại xã An Mỹ, được biết người đã nhanh chân cứu sống 3 em nhỏ thoát khỏi “thủy thần” đó là một thanh niên ngoài địa phương. Tuy nhiên đến nay chưa xác định được cụ thể thanh niên này ở xã nào. Được biết tại thời điểm nhóm học sinh gặp nạn, thanh niên này cùng với bạn gái đang trên đường dạo chơi và tham quan tại khu vực hồ Tuy Lai và đã kịp thời cứu sống 3 em học sinh.

Hồ Tuy Lai thuộc địa bàn xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) rộng hàng trăm ha nằm tựa lưng vào nhiều dãy núi đá, có mực nước sâu, quang cảnh khá thơ mộng. Hồ này thuộc sự quản lí của Cty Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Đức (tác dụng chứa nước, điều tiết nước trong khu vực) và Cty Du lịch Dịch vụ Thủy sản Quan Sơn. 

Tại khu vực thường xảy ra tai nạn ở khu vực tràn đập, mặc dù cơ quan chức năng lâu nay đã từng cắm biển cảnh báo về hồ sâu nguy hiểm.

Tuy nhiên theo quan sát của PV, tấm biển này chỉ bé như bảng viết học sinh, lại cắm thấp lè tè sát dưới mặt nước nên gần như chẳng ai nhìn thấy!

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm