Ông Phạm Văn Thương là con trai liệt sĩ Phạm Điệu, hy sinh năm 1960. Gia đình ông Thương thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng ông thường xuyên đau ốm, lại phải nuôi một đứa con trai bệnh tật kéo dài. Ngôi nhà cấp 4 tạm bợ, kèo cột bằng tre, mái tôn được dựng lên từ năm 1997, qua nhiều năm sử dụng phần lớn đã hư hỏng, nhưng gia đình không có điều kiện sửa chữa, xây mới.
Nhân dịp này Cty CP Đầu tư phát triển nhà số 5 Hà Nội cũng tặng 8 phần quà cho 8 gia đình chính sách và bàn giao tiền cho Bộ CHQS Quảng Nam để tiếp tục khởi công xây dựng thêm 7 nhà tình nghĩa (mỗi nhà 60 triệu đồng).