Trưa qua (4/7), trên đường đến Hội đồng thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, thí sinh Vũ Văn Công Chính (ngụ tỉnh Đồng Nai), ở trọ tại đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, TPHCM) bị một xe máy va quẹt từ phía sau làm đứt gân chân.
Theo lời kể của anh Huấn (anh trai thí sinh): “Thấy chân của em bị chảy máu nhiều quá, tôi đưa em đến BV Gò Vấp cấp cứu. Dù có nói là thí sinh (TS) đi thi nhưng BV vẫn bắt phải chờ, không cho vào phòng cấp cứu mà băng bó bên ngoài, đến hơn 1 giờ đồng hồ. Lúc băng bó xong đưa em đến trường thi thì đã muộn”. Sau đó, vì thấy máu trên chân TS Chính vẫn chảy nhiều nên các sinh viên tình nguyện tiếp tục chở TS này đến BV 175 cấp cứu.
Anh Huấn cho biết, gia đình rất khó khăn nhưng Chính ham học nên hai anh em về TP ở nhờ nhà người quen để đưa em đi thi, nhưng lại gặp chuyện không may. Ngoài thi vào Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, Chính còn dự thi vào một trường Cao đẳng dạy nghề tại quận Thủ Đức.