| Hotline: 0983.970.780

Xứ Thanh gượng dậy sau lũ

Thứ Tư 19/09/2012 , 10:30 (GMT+7)

Ngay sau khi lũ rút, cả hệ thống chính trị của tỉnh này tập trung huy động nhân lực, vật lực giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Đình Xứng, GĐ Sở NN-PTNT Thanh Hóa trao quà hỗ trợ bà con thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh

Sau gần 10 ngày hoành hành tại Thanh Hóa, cơn “đại hồng thủy” đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ngay sau khi lũ rút, cả hệ thống chính trị của tỉnh này tập trung huy động nhân lực, vật lực giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Chung lưng đấu cật

Theo số liệu thống kê từ UBND tỉnh Thanh Hóa, lũ lụt đã làm 8 người chết, 9 người bị thương, 133 nhà dân bị sập, cuốn trôi hoàn toàn; hơn 4.000 ngôi nhà bị ngập; gần 20.000 ha lúa và hoa màu chìm trong nước lũ (trong đó có gần 10.000 ha lúa mất trắng); 34 hồ đập nhỏ bị tràn, vỡ. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, sạt lở gây ra tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng, ước tính thiệt hại lên đến 637 tỷ đồng.

Sáng ngày 18/9, chúng tôi có mặt tại "vùng 3" của huyện Nông Cống, nơi luôn được xem là “rốn nước” của xứ Thanh. Những cơn mưa xối xả cách đây hơn 1 tuần đã dứt, nhưng những gì còn lại chỉ là một màu vàng quạch của bùn đất. Những cánh đồng thuộc các xã Vạn Thiện, Vạn Hòa, Thăng Long, Thăng Thọ… trước đây chỉ ít ngày vẫn còn màu hoe vàng của lúa sắp chín, nay đã bị nhấn chìm trong nước lũ. Ao chum, nhà cửa, đồng ruộng giờ hòa chung trong một màu tối bàng bạc…

Vừa mò mẫm trong làn nước đỏ ngầu buộc dựng lại những thân lúa đã dập nẫu trong vô vọng, bà Lê Thị Thanh, thôn 3, xã Vạn Thiện không giấu được sự buồn bã nói: “Cả nhà tui chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng này. Vậy mà lũ về đã nhấn chìm tất cả. Giờ nước rút rồi, tui tranh thủ ra đồng vớt vát lại đôi chút, nếu không mùa giáp hạt năm nay không biết lấy gì mà ăn!”.

Chỉ tính riêng vụ mùa năm nay, toàn xã Vạn Thiện có tới 280 ha lúa đang trong thời kỳ khoe màu chuẩn bị cho thu hoạch thì bị chìm trong mưa lũ. Ông Trần Văn Thuấn, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho hay: “Mưa lũ đã khiến khoảng 2.000/10.674 ha lúa hè thu đang chuẩn bị cho thu hoạch bị ngập; nhiều tuyến đường liên xã, nhà dân bị chia cắt, cô lập. Sau khi nước lũ rút chúng tôi đã huy động công an, dân quân tự vệ, các đoàn thể tập trung về giúp dân dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa đường sá; đồng thời, vớt vát mùa màng, sớm ổn định cuộc sống”.

Không để dân bị đói

Rời Nông Cống, chúng tôi lên huyện miền núi Lang Chánh, một trong những huyện bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua. Tới đây, nhìn những cánh đồng lúa chuẩn bị thu hoạch còn bê bết trong lớp bùn non sau lũ. Trên tường những ngôi nhà vẫn còn in hằn dấu vết của cơn lũ vừa đi qua…

Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh Lê Minh Hành nói: “Chúng tôi đã trích ngân sách gần 1 tỷ đồng để mua gạo, mì tôm, chiếu, chăn màn, lều bạt hỗ trợ cho các hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa. Đồng thời, mua 2 tấn ngô giống cho bà con SX 100 ha cây vụ đông, chỉ đạo nông dân tập trung ra đồng vớt vát diện tích lúa, hoa màu bị ngập”.

Anh Nguyễn Văn Tam, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh cảm động nói: “Lũ gây thiệt hại nặng nề cho bà con chúng tôi, nhưng cũng may sau khi nước rút chính quyền các cấp đã kịp thời đến động viên, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Chúng tôi rất cảm ơn chính quyền!”.

Ông Nguyễn Đình Xứng, GĐ Sở NN-PTNT Thanh Hóa:

Đợt lũ vừa qua, ngành nông nghiệp thiệt hại khá lớn; chỉ tính riêng thủy lợi thiệt hại đã lên tới 150 tỷ đồng. Chúng tôi đang tập trung chỉ đạo các huyện, xã hàn khẩu các đê bao, đê bối, các tuyến đường bị sạt lở phục vụ đi lại cho bà con. Hướng dẫn nông dân chăm sóc, phục hồi diện tích lúa, hoa màu bị ngập lụt, đối với diện tích lúa đã chín trên 80% chỉ đạo nông dân thu hoạch nhanh theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; thu hoạch đến đâu làm vụ đông đến đó; mở rộng diện tích cây vụ đông để bù đắp thiệt hại.

Để góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn khi cơn lũ đi qua, TS Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã cùng các ngành trực tiếp về tận các địa phương ngập lũ để thị sát các tuyến đê xung yếu và bị vỡ trong đợt lũ vừa qua.

Ông Trịnh Văn Chiến đã giao cho các ngành chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với huyện, xã giải quyết kịp thời để sớm ổn định đời sống nhân dân, kiên quyết không để cho dân có một trường hợp nào bị đói. Ngoài ra, đề nghị các sở ngành giúp dân khắc phục hậu quả về môi trường, phòng trừ dịch bệnh, cung cấp vật tư, xử lý nước sinh hoạt... cho bà con.

Đến nay nước lũ ở các địa phương đã rút gần hết, chỉ còn ngập cục bộ ở một số điểm thuộc các huyện Nông Cống, Thọ Xuân. Người dân vùng lũ mong muốn được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi thời gian tới, hỗ trợ về đời sống, tinh thần cho bà con... Được biết, ngoài nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện, hàng trăm doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm đã đến các địa phương hỗ trợ bà con tiền, lương thực giúp họ sớm vượt qua khó khăn.

Sau khi cơn lũ đi qua, ở đâu chúng tôi cũng thấy những khuôn mặt thất thần, hốc hác. Đã lâu lắm rồi người dân Thanh Hóa mới phải hứng chịu cơn hồng thủy lớn đến như vậy. Nhưng chúng tôi cũng như người dân nơi đây tin rằng cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và những tấm lòng hảo tâm của cả nước, người dân vùng lũ xứ Thanh sẽ sớm vượt qua nỗi đau này.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm