| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn bị truy sát

Thứ Hai 04/03/2013 , 10:58 (GMT+7)

Chuẩn bị lên ôtô, ông Đào Quang Minh (Giám đốc BV Thanh Nhàn, Hà Nội) bị một thanh niên đội cầm dao tông xông vào chém.

Ảnh minh họa
Chuẩn bị lên ôtô, ông Đào Quang Minh (Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội) bị một thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, cầm dao tông xông vào chém.

Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) cùng Công an quận Hai Bà Trưng, Công an huyện Sóc Sơn đang điều tra vụ án xảy ra tại đường quốc lộ 2. Cơ quan chức năng nhận định do mâu thuẫn cá nhân thủ phạm đã bám theo ông Minh để tấn công với tính chất côn đồ, quyết liệt.

Tối 1/3, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Đào Quang Minh cùng 4 người đi xe Fotuner dọc quốc lộ 2 hướng về thị trấn Sóc Sơn. Đến xã Thanh Xuân, xe dừng để mọi người đi vệ sinh.

Ông Minh chuẩn bị lên xe thì bị một thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, cầm dao tông xông tới chém 3 nhát vào người gây thương tích. 2 người đi cùng nạn nhân vào can ngăn cũng bị tấn công.

Theo nhiều nhân chứng, sau khi gây án, thủ phạm lên xe máy do người khác chở chạy về hướng ngã ba Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

Hiện, ông Minh đã qua cơn nguy kịch.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong: Công an đã xác định nguyên nhân

ĐỒNG NAI Sau khi vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...