| Hotline: 0983.970.780

Bị tàu lạ đâm, một ngư dân mất tích

Thứ Ba 14/06/2016 , 19:13 (GMT+7)

 Bất ngờ bị 1 tàu lạ tông chìm. Vụ “va quệt” mạnh khiến 10 ngư dân Quảng Ngãi bị hất văng xuống biển, trong đó có ông Rân mất tích đến nay vẫn chưa được tìm thấy. 

Ngày 14/6, ông Phạm Bách, Chủ tịch UBND xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lãnh đạo chính quyền xã và các cơ quan chức năng tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình ngư dân Huỳnh Ngọc Rân, ngụ xã Tịnh Hòa - thuyền viên trên tàu cá QNg 11876TS bị nạn trên biển.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 11/6, tàu cá QNg 11876TS, do ngư dân Nguyễn Thái Anh, trú xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi làm thuyền trưởng đánh bắt hải sản trên biển ở tọa độ 15024’N-108048’E (cách đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam gần 15 hải lí về phía Đông Nam) thì bất ngờ bị 1 tàu lạ tông chìm. Vụ “va quệt” mạnh khiến 10 ngư dân Quảng Ngãi bị hất văng xuống biển, trong đó có ông Rân mất tích đến nay vẫn chưa được tìm thấy. 

"Trong cơn hoảng loạn, chúng tôi cố bám vào can, thùng phuy nhựa cầm cự. Sau 9 giờ, tàu ông Huỳnh Ngọc Thơ (quê xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) chạy đến cứu vớt được 9 người, còn ông Rân mất tích", ông Anh kể. 

Trước đó, ngày 10/6, ông Anh cùng 9 ngư dân rời bến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) lên tàu QNg 1876TS có công suất 33 CV đến vùng biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam) đánh bắt cá chuồn. Sau một ngày ra khơi, tàu cá gặp nạn.

Hiện lực lượng chức năng phối hợp với các tàu cá đang hoạt động đánh bắt trên biển gần đó tổ chức tìm kiếm ông Rân.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...