| Hotline: 0983.970.780

Bình Định cầu cứu trung ương

Thứ Sáu 15/11/2013 , 23:07 (GMT+7)

Từ 17h ngày 15/11, chuông điện thoại của Ban chỉ huy PCLB-TKCN huyện Tây Sơn cứ vài phút là reo réo 1 lần. Réo suốt đêm.

Từ 17h ngày 15/11, chuông điện thoại của Ban chỉ huy PCLB-TKCN huyện Tây Sơn cứ vài phút là reo réo 1 lần. Réo suốt đêm. Đó là những cuộc điện từ các cơ sở gọi về xin phương tiện đến cứu dân thoát khỏi mực nước lũ ngày càng dâng cao.


Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Thị Thu Hà vừa khóc vừa gọi điện kêu cứu trung ương trong đêm 15/11.

Tại cầu Bàu Sen thuộc thị trấn Phú Phong Hai người đàn ông và 1 chiếc xe chiến thắng đang tắt máy, mắc kẹt giữa cầu, chiếc xe bập bềnh trong nước lũ, mực nước thì đang dâng rất nhanh.

Hai người đàn ông kia dù đã leo lên mui xe ngồi rồi, nhưng sợ không thể tránh khỏi cái chết do lũ cuốn nên gọi điện về UBND huyện cầu cứu.

UBND huyện Tây Sơn liền điều 1 chiếc ca nô đi cứu hộ. Tiếp đến 3 người dân ở thôn Tả Giang 2 (xã Tây Giang) cũng đang “đu” trên nóc nhà tránh lũ, UBND xã này phải gọi điện xin huyện cho phương tiện cứu hộ.

Ông Dương Đông Phong (1974) ở khối Phú Xuân (thị trấn Phú Phong) cùng vợ và đứa con trai cũng đã phải dỡ nóc nhà leo lên nơi cao nhất để tránh lũ, nhưng nước ngày càng dâng cao, anh cán bộ cơ sở phải đích thân đến UBND huyện kêu cứu hộ cho người dân địa phương mình.

Còn ở xóm Đông xã Tây Giang đang có đến 30 người đã ngồi trên nóc nhà, cán bộ cơ sở lại gọi điện về UBND huyện xin phương tiện cứu hộ.

Bà Nguyễn Thị Thống, Phó chánh văn phòng UBND huyện Tây Sơn đã rơi nước mắt khi nhận cuộc điện thoại kêu cứu của 1 hộ dân đang có 1 cụ già ở xã Tây Phú đã không còn sức để đu trên nóc nhà cần cứu hộ gấp, thế phải nói lời động viên chứ các phương tiện cứu hộ đã đi làm nhiệm vụ hết.

Đáng quan ngại nhất là hiện có hơn 200 học sinh và người dân đã sơ tán đến cơ quan huyện Đoàn, nhưng nơi này cũng đang bị lũ uy hiếp nên cũng cần đưa đến nơi an toàn mới.

Đó chỉ là 1 số đơn cử. Tiếng chuông điện thoại cầu cứu ngày càng dày. Người cần cứu hộ có khắp 15 xã, thị trấn. Điều động hết cỡ nhưng tại huyện Tây Sơn chỉ có 4 chiếc ca nô, trong khi người dân bị nước lũ uy hiếp ngày càng nhiều.

Tỉnh Bình Định phải điều thêm 3 chiếc khác từ TP Quy Nhơn lên tiếp cứu.

Ca nô ứng cứu chưa chở đến nơi mà tình hình ngày càng thêm bức bách.

Sau khi đi thị sát nắm bắt tình hình, bà Trần Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, thảng thốt cho biết: “Tây Sơn đang là điểm nóng nhất trong cơn lũ này tại Bình Định. Hiện trên toàn địa bàn huyện này có đến 10.000 người dân đang trong tình trạng nguy cấp do lũ uy hiếp, cần phải di dời khẩn cấp. Trong khi phương tiện thì thiếu thốn nghiêm trọng”.

Ông Tạ Xuân Chánh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, đã điều động toàn bộ lực lượng, nơi nào ca nô không vào được thì lực lượng cứu hộ mang áo phao lội đến tận nơi để sơ tán dân. Đến 20 giờ ngày 15/11, hầu như toàn bộ huyện Tây Sơn đã bị lũ nhấn chìm, nhiều điểm dân cư nước đã ngập gần lút nhà, phương cách mang áo phao đi sơ tán dân không còn hiệu lực.

Trước tình cảnh này, bà Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Thị Thu Hà nói như khóc: “Bây giờ chỉ còn biết kêu cứu trung ương viện trợ phương tiện cứu hộ bằng máy bay thì may ra mới có thể cứu được hàng chục ngàn người dân thoát khỏi cơn lũ quá dữ này”.

Theo dự báo, trong đêm 15/11, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mực nước lũ trên các sông trong tỉnh tiếp tục dao động ở mức cao; mực nước lũ hạ lưu các sông tiếp tục lên nhanh, lên trên báo động 3.

Ngoài ra hiện nay mực nước thủy triều hiện nay cũng đang lên nhanh, đỉnh triều đạt 1,9m vào lúc 20 - 21h giờ đêm, do đó tình hình ngập lụt sẽ ngàng càng nghiêm trọng hơn.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm