| Hotline: 0983.970.780

Bình Định sẽ di dời 4.288 người trong vùng nguy hiểm trước bão số 10

Thứ Tư 04/11/2020 , 19:51 (GMT+7)

Số hộ dân mà Bình Định dự kiến sẽ di dời trước bão số 10 nằm trong vùng ven biển, vùng ngập lụt và vùng có nguy cơ sạt lở đất…

Ngày 4/11, theo Văn phòng Thường trực BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, dự kiến tỉnh này sẽ di dời 1.073 hộ dân với 4.288 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn để ứng phó với bão số 10.

Trong đó, TP Quy Nhơn có 262 hộ với 1.047 nhân khẩu; TX Hoài Nhơn có 348 hộ với 1.390 nhân khẩu; huyện Tuy Phước có 53 hộ với 210 nhân khẩu; huyện Phù Cát có 221 hộ với 884 khẩu; huyện Phù Mỹ có 189 hộ với 757 nhân khẩu.

Những địa phương không đủ điều kiện sơ tán tại chỗ thì sẽ áp dụng phương án di dời đến các cơ quan nhà nước, trường học và bố trí phương tiện di dời.

Người dân xã bãi ngang Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định) thu dọn bếp núc chuẩn bị di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Người dân xã bãi ngang Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định) thu dọn bếp núc chuẩn bị di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Văn bản số 7378/UBND-NC ngày 2/11/2020 về việc khảo sát, đánh giá, phân vùng các khu vực rủi ro sạt, lở đất, đá trên địa bàn tỉnh; giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...