| Hotline: 0983.970.780

Bịt mắt, bịt tai

Thứ Ba 26/07/2011 , 10:48 (GMT+7)

- Tự dưng thấy khát nước quá, ông ạ.

- Ừ, tôi cũng đang thấy khát đây.

- Kiếm chỗ nào uống nước đi.

- Ừ.

- Qua bên kia đường uống trà đá nhé.

- Thôi.

- Ơ, hàng ngày ông khoái món trà đá lắm mà. Vừa rẻ tiền mà lại mát.

- Nhưng từ hôm đọc mấy bài báo viết về chè bẩn đến giờ, tôi đâm sợ, chẳng dám uống trà đá ở quán nữa.

- Vậy à. Chè bẩn như thế nào?

- Thì người ta trộn phân lân, bùn đất, bột đất vô chè trong quá trình chế biến để ăn gian khối lượng.

- Trời, trộn mấy thứ đó vô, uống chè xong chắc phải đi bệnh viện rửa ruột luôn. Vậy thì đi uống cà phê nhé.

- Cà phê à. Không đâu?

- Sao vậy? Cà phê cũng bị cho phân lân, bùn đất vô à?

- Không, mà người ta độn vào những thứ khác như bắp, đậu nành rang cháy, rồi dùng hóa chất để tạo mùi, tạo vị đắng, tạo bọt cà phê.

- Trời, như thế cũng nguy hiểm chẳng kém gì mấy so với chè bẩn. Chắc phải kiếm một lon nước ép công nghiệp nào đó uống cho chắc ăn.

- Chưa chắc đâu nghe, nhiều loại nước uống công nghiệp bị cảnh báo là có các hóa chất độc hại nhằm tạo màu sắc, hương vị, nhưng lại có thể gây ung thư đấy.

- Uống cái gì cũng thấy nguy hiểm, thật chán quá. Chắc phải đi mua mấy bình nước lọc về uống thôi.

- Ê, nước lọc cũng chưa chắc ăn đâu nhé. Nhiều cơ sở lấy nước ngầm ở những nơi mất vệ sinh đấy. Thậm chí người ta từng phát hiện có cơ sở sản xuất nước lọc ở ngay gần nghĩa địa.

- Trời đất. Kiểu này chắc phải về nhà lấy nước máy mà nấu lên thành nước uống thì mới chắc ăn.

- Ông ngây thơ quá. Nước máy về lý thuyết thì đúng là nước sạch. Nhưng thỉnh thoảng, “ông” cấp nước lại nổi hứng … họa sỹ, phối màu cho nước máy đấy.

- Phối màu là sao?

- Là nước máy có màu đục như nước gạo, màu đen như nước cống hay màu vàng …

- Nước máy mà có màu, thì là nước bẩn à.

- Đương nhiên.

- Thế thì thật đáng sợ. Nước máy mà còn không tin được thì chỉ còn nước mưa.

- Nước mưa hứng ở quê, may ra còn sạch. Còn thành phố mình, bụi khói khắp nơi, nước mưa không sạch đâu, ông à.

- Nếu thế thì phải nhịn uống nước, dùng nước à?

- Nhịn thì không được. Nhưng nếu muốn dùng nước, chắc phải học theo bộ tượng mấy con khỉ bịt mắt, bịt tai. Tức là không nghe nói gì về chất lượng nước này nước nọ, thức uống này nọ, cũng không nhìn xem nước thế nào. Cứ thế mà dùng đại thôi.

Xem thêm
Nhà sản xuất Lý Hải có một điều ước gây bất ngờ

Nhà sản xuất Lý Hải tạo nên cơn sốt mới cho thị trường điện ảnh, khi bộ phim ‘Lật mặt 7: Một điều ước’ đạt doanh thu 200 tỷ đồng sau dịp nghỉ lễ.

Alexandre Polking - ứng viên sáng giá cạnh tranh vị trí HLV đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đang được đồn thổi là tân HLV đội tuyển Việt Nam, nhưng theo thông tin mới nhất cựu HLV trưởng Thái Lan ông Polking cũng đang nằm trong tầm ngắm.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.