| Hotline: 0983.970.780

Cả làng “lên đồng” vì trúng xổ số!

Thứ Sáu 12/10/2012 , 09:29 (GMT+7)

Xóm nghèo thôn Đông Phước (xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) mấy ngày nay đi đâu cũng xôn xao niềm vui trúng số.

Xóm nghèo thôn Đông Phước (xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) mấy ngày nay đi đâu cũng xôn xao niềm vui trúng số. Một cán bộ ở Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên xác nhận, có nhiều người trúng xổ số kiến thiết giải đặc biệt hôm 7/10 với số 06868.

Đến thôn Đông Phước, hỏi nhà những người trúng độc đắc, bà con chỉ đường… loạn cả lên, bởi rất nhiều người trúng. Đây là đợt vé số do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa phát hành, mở ngày 7/10/2012; mệnh giá 5.000 đồng/vé; giải đặc biệt 125 triệu đồng.

Bà Lưu Thị B (71 tuổi), như đang lên đồng với niềm vui ngất ngây khi biết mình trúng 2 vé đặc biệt. Bà hồ hởi nhớ lại: “Tui không thường mua vé số lắm, vì người nhà quê đâu có nhiều tiền để đầu tư vào may rủi. Bữa đó, tui đi chợ, mua 2 vé và rủ bà hàng xóm mua cho vui, ai dè trúng thật”.


Một người trúng số độc đắc

Hôm chúng tôi đến chơi, bà B cho biết đã đến hiệu vàng để đổi vé số trúng với phí 500.000 đồng/vé, cùng với 10% thuế thu nhập cá nhân. “Mừng hết lớn chú ơi. Từ nhỏ đến giờ mới cầm trong tay số tiền lớn vậy. Tui đang tính cho các con, các cháu, dòng họ mỗi người một ít lấy thảo và trích một phần làm từ thiện”, bà B nói. Rồi bà chỉ dẫn tôi đến nhà mấy người cùng trúng độc đắc ở trong xóm, nào bà Đ, ông Hai T, bà Chín Th, anh Năm C, chị Ba Nh…

Ngày 9/10, ông Võ Ngọc Tâm – Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa xác nhận: Đến lúc này đã có 23 người đến nhận tiền trúng giải đặc biệt với số 06868 trong cặp 30 vé của sêri cùng dãy số này. Việc thanh toán tiền cho người trúng giải sẽ được giải quyết dứt điểm từ ngày 10/10/2012.

Cùng xóm với bà B là nhà bà Lê Thị Đ (70 tuổi) cũng vừa trúng 2 vé đặc biệt. Anh con trai bà nói ngay mấy con số lung linh: 06868, còn cô con dâu bà kể: “Khi biết được kết quả độc đắc, má tôi cứ ôm khư khư cái giỏ đựng 2 tấm vé số, tay run run. Má tôi ít mua vé số nhưng may sao bữa đó bà hàng xóm rủ rê nên mua theo”.

Ông Nguyễn Xuân M (80 tuổi, chồng bà Đ) sau một chút ngần ngại rồi bộc bạch: “May phước, cuối đời rồi mới cầm được số tiền lớn đến trên 200 triệu đồng! Bữa nghe kết quả, vợ chồng tui sướng ngợp tim”.

Hoành tráng nhất phải nói là vợ chồng bà Đỗ Thị D (45 tuổi) - ông Phan K (49 tuổi): Trúng tới 8 tờ độc đắc! Ông K làm nghề phụ hồ còn vợ ở nhà buôn bán nhỏ. Trước đây gia đình ông K rất khó khăn bởi thu nhập bấp bênh mà gia đình lại đông con, còn nuôi cha mẹ già yếu. Hôm ấy trời xui đất khiến thế nào mà bà D lại bỏ ra đến 40.000 đồng để mua vé số cầu may. Không ngờ vận may mỉm cười với đôi vợ chồng nghèo. Ông K nói: “Tui vừa đem 8 tờ vé độc đắc đến tiệm vàng để đổi lấy gần 1 tỷ đồng, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân và phí 1,5 triệu đồng/vé”.

Xem thêm
Chiều 2/5, Quốc hội họp bất thường lần thứ 7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Mộc Châu đón 112.000 lượt du khách trong dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Mộc Châu (Sơn La) đón 112.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng, tổng thu từ du lịch trên địa bàn ước đạt 86,24 tỷ.

Bình luận mới nhất