| Hotline: 0983.970.780

Cô bé nghèo, học giỏi bị tim bẩm sinh

Thứ Sáu 16/11/2012 , 10:25 (GMT+7)

16 năm qua là chừng đó quãng thời gian cô bé Lê Thị Ngọc Ánh thường xuyên phải chống chọi với nỗi đau của bệnh tật, của sự thiếu thốn vật chất.

16 năm qua là chừng đó quãng thời gian cô bé Lê Thị Ngọc Ánh- học sinh lớp 10A3 trường PTTH Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) thường xuyên phải chống chọi với nỗi đau của bệnh tật, của sự thiếu thốn vật chất.

Nhưng vượt qua tất cả, em Lê Thị Ngọc Ánh vẫn đạt thành tích đáng nể trong học tập. Em ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang giỏi trong tương lai.


Cô bé nhiều nghị lực Lê Thị Ngọc Ánh

“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta lại có thêm ngày nữa để yêu thương”. Đó là những dòng chữ nắn nót mà chúng tôi ghi lại được trên chiếc bảng đen nhỏ gần với góc học tập trong căn nhà vách lá, siêu vẹo được dựng tạm trên nền đất của ông bà ngoại của mẹ con cô bé Lê Thị Ngọc Ánh tại khu 2 ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất.

Khi được hỏi về những dòng chữ ghi trên bảng có đề tựa rất ấn tượng “Dự báo thời tiết cho tâm hồn”, Ngọc Ánh cho biết, cứ mỗi ngày mới, em sẽ viết lên trên chiếc bảng một câu châm ngôn hay một câu nói nào đó mà em cảm thấy tâm đắc, có ý nghĩa, lấy đó để tiếp tục làm động lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, để được học tập, thực hiện ước mơ.

Kể về hoàn cảnh của gia đình, chị Lê Thị Liên, mẹ của Ngọc Ánh cho biết: Ngọc Ánh không được may mắn như những đứa trẻ khác. Từ khi mới lọt lòng, em đã phải mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Rồi sau đó, ba của Ngọc Ánh cũng dứt áo ra đi. Hai mẹ con phải quay về tá túc trên căn nhà nhỏ của gia đình ông ngoại. Với thu nhập từ nghề thợ may của chị Liên, ban đầu hai mẹ con cũng tạm đủ sống, Ngọc Ánh được chăm sóc đầy đủ nên căn bệnh có phần thuyên giảm.

Thế nhưng, cách đây khoảng 5 năm, chị Liên bị mắc chứng đau nửa đầu, do không được chữa trị kịp thời, cùng với làm việc quá sức đã làm cho sức khoẻ chị Liên ngày càng giảm sút, mắt trái của chị đã bị giảm thị lực nghiệm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến công việc. Chính vì vậy, thu nhập cũng eo hẹp nên căn bệnh tim của Ngọc Ánh lại tái phát mạnh hơn. Thương con nhưng chị Liên đành lực bất tòng tâm, chị chỉ biết động viên con và dựa vào những bài thuốc dân gian để giúp cho con giảm đau đớn.

Vào cuối năm học lớp 9, Ngọc Ánh cảm thấy bị đau nhức bên cổ trái và có nhiều cục nhỏ nổi lên, đi khám, bệnh viện kết luận em bị lao hạch phải phẫu thuật thì mới khỏi hẳn, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên chị Liên đành phải đưa cháu về.

Vượt qua hoàn cảnh nghèo khó của gia đình, nỗi đau bệnh tật, Ngọc Ánh 9 năm liền là học sinh khá- giỏi. Ngọc Ánh tâm sự: "Biết được gia đình khó khăn, sức khoẻ yếu nên em luôn ý thức bản thân phải vượt qua bằng cách cố gắng học thật giỏi, em đã tự mình đề ra những phương pháp học cho phù hợp: Cố gắng nghe giảng và ghi chép đầy đủ trên lớp, về nhà làm hết những bài tập, những khi căn bệnh tim tái phát em phải nghỉ học thì nhờ bạn chép bài hộ, sau đó em tự mình xem lại. Chỗ nào chưa hiểu khi khỏi bệnh sẽ nhờ thầy cô giáo giảng thêm".

Hiện Ngọc Ánh đang học lớp 10A3 trường PTTH Dầu Giây. Cô Nguyễn Minh Châu, chủ nhiệm lớp 10A3 nhận xét: Tuy mới bước vào đầu năm học, nhưng cô cũng nhận thấy Ngọc Ánh thể hiện là một học sinh ngoan, có ý thức học tập và tiếp thu bài rất tốt.

Những năm trước đây, khi học cấp 1, 2 thì còn gần nhà, Ngọc Ánh có thể đi bộ tới trường. Bây giờ lên cấp 3, học cách nhà 5 km, nhưng nhà nghèo không có tiền mua nổi một chiếc xe đạp, nên hiện tại hàng ngày em vẫn phải đi nhờ xe của các bạn đến trường.

Ước mong của Ngọc Ánh sau này sẽ trở thành một người thiết kế thời trang giỏi. Thế nhưng trên con đường thực hiện ước mơ đó đang gặp phải rất nhiều khó khăn, trở ngại mà một mình Ngọc Ánh không đủ khả năng vượt qua.

Mong sao các tổ chức, cá nhân rộng lòng chung sức giúp đỡ cô bé hoàn thành được ước mơ của mình. Mọi sự đóng góp xin gui về địa chỉ: Lê Thị Ngọc Ánh- số nhà 156- khu 2, ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tử Trọng, TP.Cần Thơ. ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm