| Hotline: 0983.970.780

Cuối năm, trắng đêm gói bánh tét tặng bộ đội

Thứ Năm 24/12/2020 , 16:17 (GMT+7)

Chuẩn bị đón năm mới 2021, bà con huyện biên giới Bù Đốp (Bình Phước) đang trắng đêm nấu bánh tét gửi tặng chiến sĩ biên phòng ngày đêm giữ gìn biên cương tổ quốc.

Hơn một tuần qua, tạm gác lại việc đồng án, căn nhà nhỏ của vợ chồng bà Nguyễn Thị Sen (ngụ ấp 4, xã Hưng Phước) trở thành điểm tập trung nấu bánh tét của bà con trong xóm.

Đang cặm cụi xếp những đòn bánh tét nóng hổi vừa được vớt ra để ráo nước trước khi đóng vào thùng để đem tặng bộ đội, bà Sen cho biết, là người dân sống tại biên giới, hơn ai hết bà con hiểu được sự vất vả của bộ đội trên các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Từ đó chúng tôi mới bàn nhau, chuẩn bị đón năm mới 2021, làm bánh tét gửi tặng vì có thể ăn liền, lại để được lâu đến cả tuần.

Ngay từ tờ mờ sáng, bà Sen vớt những đòn bánh tét còn nóng hổi ra lò để kịp ráo nước cho vào thùng tặng bộ đội. Ảnh: Trần Trung.

Ngay từ tờ mờ sáng, bà Sen vớt những đòn bánh tét còn nóng hổi ra lò để kịp ráo nước cho vào thùng tặng bộ đội. Ảnh: Trần Trung.

Theo bà Sen, để có được những đòn bánh tét này, cả xóm đã bàn bạc với nhau, ai có tiền góp tiền, có nếp góp nếp, có lá, có dây, có củi, có nồi thì cũng góp vô. “Sau khi có tất cả các nguyên liệu, mọi người đều xắn tay áo vào làm, không ai bảo ai, người đan lạt, người vo nếp, người làm lá chuối, người gói... cứ thế, cứ thế từng đòn, từng đòn bánh tét tươm tất đong đầy tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng biết ơn những người tuyến đầu chống dịch được ra lò”, bà Sen phấn khởi nói.

Không ai bảo ai, mỗi người một việc chuẩn bị những phần quà tươm tất, đầy ý nghĩa để trao cho bộ đội. Ảnh: Trần Trung.

Không ai bảo ai, mỗi người một việc chuẩn bị những phần quà tươm tất, đầy ý nghĩa để trao cho bộ đội. Ảnh: Trần Trung.

 “Bánh được gói xong, bà con lại đèo nhau vào tận các đồn biên phòng, điểm chốt để tặng cho các chiến sĩ. Nhìn thấy sự đón nhận nhiệt thành của các chiến sĩ bà con rất ấm lòng. Sau đợt 1 trở về, cứ vài hôm bà con lại chạy đến nhà hỏi khi nào gói nữa để góp tiền, góp công, thế là ấp 4 lại tiếp tục nổi lửa”, Bà Sen bộc bạch.

Bánh tét ráo nước và được xếp cẩn thận vào thùng. Ảnh. Trần Trung.

Bánh tét ráo nước và được xếp cẩn thận vào thùng. Ảnh. Trần Trung.

Tiếp nhận bánh và quà do người dân ấp 4 gửi tặng, Thiếu tá Bùi Văn Tám chốt trưởng chốt canh gác số 1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu bày tỏ sự trân quý tấm lòng của cư dân biên giới. Tuy món quà có giá trị vật chất không lớn nhưng vô cùng ý nghĩa đối với người lính biên phòng. “Thực hiện nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ đồn luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, Thiếu tá Tám nói.

Nhiều phần quà nhỏ nhưng chan chứa tình quân dân được bà con gửi tặng các chiến sĩ. Ảnh: Trần Trung.

Nhiều phần quà nhỏ nhưng chan chứa tình quân dân được bà con gửi tặng các chiến sĩ. Ảnh: Trần Trung.

Bà Cao Thị Hồng Mận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bù Đốp cho biết, chúng tôi thấy rất mừng, rất vui bởi bà con đã sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, vất vả của những lính đang ngày đêm ở tuyến đầu chống dịch. Đó không chỉ là truyền thống nhân văn, tốt đẹp mà là một sự động viên, khích lệ vô cùng to lớn. Trong thời gian qua, các cấp MTTQ huyện cũng đã tiếp nhận hàng chục triệu đồng tiền mặt cùng hàng tấn nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, dầu ăn nước mắm... để chuyển đến và giao tận tay cho các chiến sĩ tại các điểm chốt canh gác trên dọc tuyến biên giới thuộc địa phương quản lý. “Đây là hoạt động ấm áp sắc xuân nơi biên giới, tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ ngày đêm giữ vững tay súng canh giữ bình yên cho người dân”, bà Mận nhấn mạnh.

Người dân ấp 4 trao bánh tét và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho chốt canh gác số 1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu. Ảnh: Trần Trung.

Người dân ấp 4 trao bánh tét và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho chốt canh gác số 1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu. Ảnh: Trần Trung.

Bình Phước có đường biên giới trên bộ dài nhất cả nước với hơn 260 km. Trên địa bàn Bình Phước có 3 huyện biên giới gồm huyện Lộc Ninh, Bù Gia Mập và Bù Đốp. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết, hiện nay đơn vị vẫn tiếp tục duy trì 62 chốt kiểm soát và kiểm dịch y tế trên toàn tuyến biên giới. Ngoài ra, có 10 tổ kiểm soát lưu động thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến, đặc biệt tại các đường mòn, lối mở. “Có những chiến sĩ tạm gác công việc riêng của bản thân, gia đình để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Nhân dân giao phó…”, Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết.

Xem thêm
Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội trước sau đó bầu Chủ tịch nước

Công tác nhân sự sẽ được Quốc hội khóa XV thực hiện từ 20-22/5, trong đó chức danh Chủ tịch Quốc hội sẽ được bầu trước, sau đó là chức danh Chủ tịch nước.

Đông Nam bộ đủ nước cho vụ hè thu

Đông Nam bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Mực nước hiện tại ở các hồ chứa trong khu vực có khả năng đáp ứng đủ cho sản xuất vụ hè thu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.