| Hotline: 0983.970.780

Đi học nhà trẻ tư, hai trẻ nhỏ mắc chứng ngủ li bì

Thứ Năm 17/02/2011 , 08:59 (GMT+7)

Bé Nguyễn Vũ Yến Nhi và Ích Minh Đức nhập viện trong tình trạng ngủ mê man nhiều giờ liền.

Chiều 16/2, Bệnh viện tư nhân Hoàn Hảo đã cấp cứu bé Nguyễn Vũ Yến Nhi (sinh năm 2009) và Ích Minh Đức (sinh năm 2009) gửi ở một điểm giữ trẻ tư nhân (khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) nhập viện trong tình trạng ngủ mê man nhiều giờ liền.

Mặc dù được các bác sĩ truyền nước, chăm sóc sức khỏe nhưng hai bé vẫn ngủ li bì. Bác sĩ Trương Tự Dựng, Trưởng khoa Khám cho biết, kết quả xét nghiệm máu của hai bé cho thấy không có nhiễm trùng, hai bé vẫn thở bình thường. Tuy nhiên, các bác sĩ nghi vấn là hai trẻ nhỏ có thể đã ăn thức ăn sử dụng đến chất gây ngủ.

Theo chị Nguyễn Thị Mai, mẹ của bé Yến Nhi, chị mới gửi con vào một điểm giữ trẻ tư nhân được 5 ngày nay. Những ngày trước, khi đón con về, bé Nhi cứ lờ đờ lăn ra ngủ, chị nghĩ là con mới gửi chỗ lạ nên mất ngủ, về nhà mới ngủ say.

Thế nhưng, đến trưa 16/2, sau khi có một người bạn vào đón con lúc 11 giờ trưa thì phát hiện hàng loạt bé ngủ mê man.

Tức tốc đón con về nhà, chị Mai hoảng loạn vì bé Nhi mở mắt nhưng không nhận biết gì hết. Từ khi cấp cứu vào lúc 13 giờ 30 phút cho đến 17 giờ mà bé Nhi vẫn chưa tỉnh lại.

Hiện các bác sĩ tiếp tục theo dõi hai ca bệnh đặc biệt này.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất