Diễn giả Nguyễn Thủy sinh ra ở quê lúa Thái Bình. Từ nhỏ, diễn giả Nguyễn Thủy đã thích làm cô giáo, nhưng ước mơ ấy không thành hiện thực. Cất bước sang Hàn Quốc làm ăn rồi làm vợ làm mẹ, chị vẫn không có được cuộc sống yên ổn. Chán chường và thất vọng, chị ôm đứa con trai Minhoo về nước để bắt đầu trở lại.
Những đổ vỡ và những bất an, khiến bà mẹ đơn thân Nguyễn Thủy phải tìm đến sự trợ giúp của các liệu pháp chữa lành tâm lý. Từ thực tế bản thân, chị nhận ra sự cần thiết của kỹ năng mềm đối với người phụ nữ. Chị quyết định chia sẻ trải nghiệm cá nhân và thành lập Học viện Hạnh Phúc tại TP.HCM.
Sau 10 năm theo đuổi một nghề đặc biệt trong một xã hội đang nảy sinh nhiều vướng mắc gia đình, diễn giả Nguyễn Thủy vừa phát hành hai cuốn sách “100 tình huống hôn nhân” và “Mẹ thông thái, con hiền tài”. Được viết bằng giọng tâm tình nhẹ nhàng, diễn giả Nguyễn Thủy mong muốn làm một người bạn ân cần cho những phụ nữ đang gặp rắc rối trong quá trình gìn giữ mái ấm và nuôi dạy con cái.
Diễn giả Nguyễn Thủy bày tỏ: “Từ cuộc hôn nhân thứ hai của mình, tôi nhận ra rằng phụ nữ hiện đại phải biết chủ động đánh thức hạnh phúc, từ cách cách giữ lửa tình yêu vợ chồng, cách xử lý xung đột và tranh cãi, cách tạo ra thời gian riêng tư, cách tương tác giữa các thành viên... đến cách đặt niềm tin vào con mình, cách cùng con mình trưởng thành... Cho nên, thay vì kiếm cho mình một người bạn đời tuyệt vời, hãy khiến mình trở thành người tuyệt vời. Cách mà người khác đối xử với ta, chính là cách ta thể hiện mình trước họ”.
Chỉ bằng những câu chuyện nho nhỏ, diễn giả Nguyễn Thủy “mật bí” nhiều bí mật hạnh phúc. Chị cho rằng: “Có người hạnh phúc khi có chồng, lại có người hạnh phúc khi ly hôn. Chúng ta có quyền hạnh phúc theo những cách khác nhau, chứ không phải vì một khuôn mẫu đóng đinh nào đó từ những tư tưởng cũ mang lại”.
Không chạy theo những xu hướng khuyên nhủ đang là trào lưu như “buông bỏ” hay “tùy duyên”, diễn giả Nguyễn Thủy kiến nghị phụ nữ nâng cao ý thức làm chủ bản thân trước mọi éo le: “Bị phản bội không có nghĩa là hết, là bắt buộc phải chọn một cuộc sống chỉ đầy nỗi đau khổ, cay cú và cần phải trả thù. Và nhiều khi bị phản bội cũng chỉ nên được coi như là một biến cố, một thử thách để người phụ nữ dừng lại, nhìn nhận xem mình liệu đã bỏ phí cuộc đời trong những năm tháng đã qua hay không”.
Trong hai cuốn sách của diễn giả Nguyễn Thủy, bạn đọc có thể rút tỉa vài suy tư cho riêng mình. Nếu như quan hệ vợ và chồng “thứ ấm áp nhất phụ nữ có thể dành cho người đàn ông của mình là hai từ “em hiểu”, còn thứ ấm áp nhất đàn ông dành cho người phụ nữ của mình là hai từ “anh đây”, thì quan hệ cha mẹ và con cái “để yêu thương con đúng cách, cha mẹ cần phải học”.
Muốn có “con hiền tài” thì nhất định phải có “mẹ thông thái”. Tuy nhiên, mức độ “con hiền tài” phụ thuộc vào mức độ thấu hiểu của “mẹ thông thái”. Bởi lẽ, dưỡng chất ấm áp bên cha mẹ khi còn nhỏ dại sẽ có tác động sâu xa đến sự hình thành nhân cách của mỗi con người. Diễn giả Nguyễn Thủy nhấn mạnh: “Có những đứa trẻ được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, nhưng cũng có những đứa trẻ phải dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ”.