Nào lướt cáp treo chinh phục đại dương, trekking xuyên rừng nhiệt đới, lặn ngắm san hô, đuổi bắt mặt trời, và cả chuỗi dịch vụ giải trí đẳng cấp tại Sun World Hon Thom Nature Park. Bạn đã sẵn sàng chưa?
Chẳng có gì lạ khi giới xê dịch đang gọi nhau về Nam Phú Quốc. Cả vùng đất căng tràn nhựa sống với những điểm đến đẹp tựa thiên đường đã sẵn sàng chào đón thượng khách với những trải nghiệm tuyệt vời nhất.
Nào lướt cáp treo chinh phục đại dương, trekking xuyên rừng nhiệt đới, lặn ngắm san hô, đuổi bắt mặt trời, và cả chuỗi dịch vụ giải trí đẳng cấp tại Sun World Hon Thom Nature Park. Bạn đã sẵn sàng chưa?
Bạn đang đọc bài viết Điều tuyệt vời phải thấy ở Nam Phú Quốc tại chuyên mục Văn hóa của Báo Nông Nghiệp Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ với Báo Nông nghiệp Việt Nam xin vui lòng gửi về hòm thư baonongnghiepdientu@gmail.com hoặc số điện thoại, zalo: 0369024447.
ctv
Sinh năm 1925, Trung tướng Trần Quang Khánh đã tròn 100 tuổi đời. Khuôn mặt phúc hậu, kiệm lời song luôn vui vẻ trong khi trò chuyện.
70 năm trôi qua, đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho đã ở tuổi 92, nhưng ký ức về Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi in đậm trong tâm trí của người nhạc sĩ quân đội.
Trong hồi tưởng của Đại tá Lê Trọng Nghĩa (1921 - 2015), tại Sở chỉ huy Mường Phăng, luôn có bộ 3 cán bộ bên cạnh Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp.
THỪA THIÊN - HUẾ Trong 5 ngày nghỉ lễ đã có khoảng 110.000 khách du lịch đến Huế. Doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 170 tỷ đồng.
Ba người bạn thương hồ có dịp hội tụ tại nhà tôi trong dịp tôi làm cái tiệc nhỏ mừng thọ mẹ. Và họ nhanh chóng thân nhau sau bữa tiệc.
TP.HCM Tối 30/4, TP.HCM sẽ có 5 điểm bắn pháo hoa chào mừng 49 năm giải phóng TP.HCM, thống nhất đất nước, gồm 1 điểm bắn tầm cao và 4 điểm tầm thấp.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, bên cạnh ra mắt các sản phẩm du lịch xanh và hiện đại.
Nhân chứng thời khắc lịch sử thống nhất đất nước vào trưa 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập, sau 49 năm đã xuất bản cuốn tự truyện mang tên 'Sống đến bình minh'.
Với tư cách là người lính Tây Nam, tôi lại nhớ đến các anh chị cùng thế hệ đã một thời chung tay góp sức trên chiến trường.
Sóc Trăng Hàng ngàn du khách đổ về cửa biển Trần Đề, hòa cùng người dân địa phương đón Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải, nét văn hóa truyền thống độc đáo của ngư dân miệt biển.
Những người lính trẻ của Sư đoàn 316 chúng tôi cũng vừa hoàn thành xong khóa huấn luyện đánh địch trên mọi địa hình, để ngày đêm đeo ba lô gạch trên vai...
Các xóm nghèo ven sông Bạc Liêu còn bị cái nạn tàu chiến chạy từ chợ Bạc Liêu ra. Có lúc nó thả trôi trên sông, thấy chỗ nào khả nghi...