Lực lượng Phòng vệ Israel nhận bàn giao 4 quan tài chứa thi thể của các con tin thiệt mạng khi bị lực lượng Hamas giam giữ. Ảnh: IDF.
Phong trào Hồi giáo Hamas đã bàn giao 4 quan tài màu đen trong khi một đám đông người Palestine và hàng chục chiến binh có vũ trang theo dõi.
Thi thể của 2 bé trai, mẹ của chúng và một con tin khác, đã được bàn giao theo thỏa thuận ngừng bắn Gaza đạt được vào tháng trước, được Mỹ ủng hộ mạnh mẽ trong khi Qatar và Ai Cập làm trung gian.
Người dân Israel đã xếp hàng dưới mưa trên con đường ở biên giới Gaza để bày tỏ lòng kính trọng khi đoàn xe chở quan tài đi qua.
"Chúng tôi đứng đây cùng nhau, với một trái tim tan vỡ. Bầu trời cũng đang khóc với chúng tôi và chúng tôi cầu nguyện để thấy những ngày tốt đẹp hơn", một phụ nữ có tên Efrat cho biết.
Tại Tel Aviv, người dân đã tập trung tại một quảng trường đối diện với trụ sở Bộ Quốc phòng Israel, được biết đến với tên là Quảng trường Con tin.
Trong một bài phát biểu được công bố sau khi hài cốt của các con tin được bàn giao, ông Netanyahu đã thề sẽ loại bỏ Hamas, nói rằng "4 quan tài" buộc Israel phải đảm bảo "hơn bao giờ hết" rằng cuộc tấn công ngày 7/10 sẽ không bao giờ tái diễn.
Trong suốt cuộc xung đột kéo dài 16 tháng, các quan chức Israel đã nhiều lần khẳng định, Hamas sẽ bị tiêu diệt và khoảng 250 con tin bị bắt cóc sẽ được trả về nhà.
Trong cuộc bàn giao thi thể hôm 20/2, một chiến binh Hamas đứng bên cạnh một tấm áp phích có hình ảnh quan tài được bọc trong cờ Israel, với nội dung: "Nếu chiến tranh tiếp diễn, tù nhân Israel sẽ nằm trong quan tài".