| Hotline: 0983.970.780

Khôn nhà dại chợ

Thứ Ba 12/07/2011 , 14:01 (GMT+7)

Mất điện trong những ngày nắng nóng, lão Cò không thể ngồi ở trong nhà được, lão phải ra ngoài vườn trải chiếu xuống gốc mít hóng mát.

Thằng cháu lão sau mấy hôm mở lớp đào tạo uốn dẻo cấp tốc cho các quan chuẩn bị đón sếp mới, không ngờ học viên đến đông nghịt, học phí tính theo giờ và không phải bàn, giá bao nhiêu các quan cũng gật. Chỉ mấy ngày học đã thu được suýt soát số tiền nó bỏ ra cúng đống mối. Hỉ hả lắm, nó đánh xe lên nhà lão để bàn việc đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ.

Nghe nói xây dựng thủy điện nhỏ khiến lão Cò giật nảy người, lão quăng tờ báo ra trước mặt:

- Anh hãy đọc những bài viết này để thấy có nên đầu tư vào thủy điện không? Ở Việt Nam không có cái sân chơi nào bình đẳng cả, khi những ông lớn đang nắm độc quyền thì khái niệm bình đẳng là chuyện xa vời…

- Nước ta đang thiếu điện như thế này, đâu có dư dả gì. Đầu tư vào lĩnh vực thủy điện là trúng quá rồi, chính thế cháu mới xin ý kiến bác.

- Về lý thuyết là như vậy, đầu tư vào lĩnh vực xã hội đang có nhu cầu thì lãi lắm. Trước khi tăng giá điện, họ huy động cả bộ máy tuyên truyền, rằng: Giá điện nước mình thấp hơn giá điện các nước trong khu vực, giá điện bán cho người dân không phải là giá thị trường, không nhà đầu tư nào dám đầu tư vào lĩnh vực điện ở Việt Nam vì giá điện quá thấp…

Cái ông ở Hiệp hội Năng lượng gì đấy, trước thì phản đối ngành điện mỗi lần tăng giá, nay ông ấy lại chành mồm bênh vực họ. Chối quá! Kết cục dân ta muốn dùng điện họ thích áp đặt giá nào cũng phải nghe. Những nhà máy thủy điện nhỏ, lúc thiếu điện thì họ mua, khi thừa điện thì họ cắt. Họ vành vẻ đủ kiểu, bởi các nhà máy thủy điện nhỏ không bán điện cho họ thì chẳng bán được cho ai.

 Báo đăng kia, tháng 5 vừa rồi, 17 nhà máy thủy điện ở Lào Cai khốn khổ vì không bán được điện, dù bán với giá rẻ. Nước mình thiếu điện thì phải mua điện của nước ngoài là đúng rồi. Nhưng có một điều rất trớ trêu, đối tác nước ngoài đưa ra nhiều điều khoản để bắt bí, ông điện lực Việt Nam cứ phải nghe, họ đưa giá nào thì phải mua giá đó.

Bị nước ngoài chèn ép thì họ chèn ép các nhà máy thủy điện nhỏ và người dùng điện trong nước, đấy là chưa nói họ phải phát ngược lại phía nước ngoài gần 45 ngàn kWh sản lượng vì dùng không hết, chịu thiệt hàng trăm triệu đồng, mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt…

Lão Cò nói một thôi, dường như đã mệt, lão vớ cốc nước uống một hơi, rồi lắc đầu giọng cay đắng:

- Đúng là chuyện khôn nhà dại chợ. Anh muốn đầu tư vào lĩnh vực nào thì phải xem đối tác của mình ở lĩnh vực đó. Ngay cả những "ông lớn" là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Than Khoáng sản còn khó khi thảo luận giá điện với họ, bán cho họ rồi mà vẫn chẳng đòi được tiền, cả mấy ngàn tỷ nợ đó, huống hồ mấy anh thủy điện nhỏ tép riu? Đi với anh "điên nặng" có ngày bị họ dí cho một nhát là toi đời ngay, không dễ ăn đâu.

Thằng cháu lão Cò rùng mình như bị điện giật, lẩm bẩm:

- Đúng là "điên nặng", "điên nặng" thật rồi…

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm