| Hotline: 0983.970.780

Khống chế được vụ dùng bình ga đòi đốt nhà tự tử

Thứ Sáu 13/04/2012 , 08:53 (GMT+7)

Nghiện ma túy nặng, lại không "moi móc" được đâu ra tiền để chích hút, Đức đã mở 2 bình ga loại 12kg dọa đốt nhà và đòi tự tử.

Ảnh minh họa
Đến 22 giờ tối 12/4, tình trạng sức khỏe của Trần Minh Đức, 27 tuổi, ngụ tại khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã qua cơn nguy kịch và đi dần vào ổn định. Trước đó vài giờ đồng hồ, Công an tỉnh Bình Phước đã khống chế thành công khi Trần Minh Đức có ý định tự tử nhiều lần.

Theo thông tin ban đầu, chiều 12/4, Trần Minh Đức đã mở 2 bình ga loại 12kg dùng để chế biến thức ăn trong gia đình dọa đốt nhà và đòi tự tử. Công an tỉnh Bình Phước đã huy động khoảng 50 chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát 113 và Công an phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài đến hiện trường nơi Đức định tự tử.

Sau nhiều lần các lực lượng chức năng nhờ vợ và mẹ của Đức gọi điện thoại để mở cửa, nhưng anh ta vẫn kiến quyết đòi chết. Thấy tình hình căng thẳng, lực lượng công an đã quyết định phá cửa vào nhà. Cảnh sát đã dùng 2 xe cứu hỏa xịt nước vào nhà, dùng bình xịt hơi cay để khống chế Đức. Mở được cửa chính của căn nhà, Công an đã đưa ra được 1 bình đang mở ga. Mở tiếp được cửa phòng tiếp theo, Công an đã đem Đức ra, nhưng trong tình trang ngất xỉu do bị xịt hơi cay. Đức lập tức được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Được biết, sáng 12/4, Trần Minh Đức đã yêu cầu mẹ bán máy bơm nước để lấy tiền mua ma túy, nhưng ba mẹ đã không đồng ý. Bực tức, Đức đã đến nhà mẹ rồi tưới 2 lít xăng lên mình châm lửa đốt. Thấy vậy, nhiều người dân sống xung quanh đã ập đến dập tắt đám lửa kịp thời. Theo mẹ của Đức, trước đó một ngày bà đã đưa cho Đức 1,5 triệu đồng, anh ta đã tiêu xài hết nên lên cơn nghiện.

Người nhà Đức cho biết, Đức vừa cưới vợ vào tháng 1/2012, gia đình đã dồn hết của cải và tiền cưới khoảng 150 triệu đồng để 2 vợ chồng mở quán nước tại trường THPT Nguyễn Du buôn bán làm ăn. Tuy nhiên, Đức đã không dùng số tiền trên để làm ăn sinh sống mà lại sa vào con đường tiêm chích ma túy và ăn chơi, nhậu nhẹt.

Sau một tháng, số tiền trên đã không còn. Đức là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã được địa phương đưa đi cai nghiện 3 lần, nhưng đã bỏ trốn về nhà. Gia đình ép cưới vợ để hy vọng tu chí làm ăn, nhưng Đức đã không bỏ được nghiện ma túy.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...