| Hotline: 0983.970.780

Luật sư tập sự đăng quang Vietnam's Got Talent 2013

Thứ Hai 22/04/2013 , 08:36 (GMT+7)

Trần Hữu Kiên - chàng trai có chất giọng opera cao vút - giành chiến thắng sít sao trước nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn trong đêm Gala trao giải, diễn ra tối 21/4 tại TP HCM.

Trần Hữu Kiên - chàng trai có chất giọng opera cao vút - giành chiến thắng sít sao trước nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn trong đêm Gala trao giải, diễn ra tối 21/4 tại TP HCM.

Hữu Kiên trở thành Quán quân mùa thứ hai cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam với 33% lượng phiếu bình chọn. Anh chỉ nhỉnh hơn 1% số phiếu so với nhómHoa Mẫu Đơn. Trước đó, anh và Hoa Mẫu Đơn cũng là những thí sinh vào thẳng top 4 nhờ sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Hữu Kiên trong giây phút đăng quang.

Hữu Kiên chọn ca khúc "Hà Nội niềm tin và hy vọng" để biểu diễn trong đêm Gala. Chất giọng opera của anh khiến khán giả phấn khích và cổ vũ nhiệt tình. "Hiếm có ai lên được những nốt cao như em. Tôi nghĩ rằng, tiết mục của em hoàn toàn có thể chiến thắng trong đêm nay". Huy Tuấn đã dự đoán như vậy ngay sau tiết mục của Kiên. Thành Lộc chia sẻ: "Nhạc sĩ Đức Trí nói với tôi rằng, nốt cao nhất của Hữu Kiên bằng nốt cao nhất của Mỹ Linh. Sự phiêu của Kiên rất quan trọng, khiến khán giả say sưa. Tiết mục này hoàn toàn xứng đáng trong đêm nay".

Trong đêm chung kết 1, Hữu Kiên từng gây ấn tượng mạnh với ca khúc "Yêu thương mong manh" được thể hiện với phong cách opera. Kiên tâm sự, anh chưa từng có tham vọng chiến thắng tại một cuộc thi lớn như Got Talent, nhưng như Thúy Hạnh nhận xét, Kiên là một tài năng, sở hữu giọng hát mà nhiều ca sĩ chuyên nghiệp phải ao ước.

Trần Hữu Kiên sinh năm 1986 tại Quảng Xương, Thanh Hóa, hiện là luật sư tập sự. Tại Vietnam's Got Talent, anh từng được giám khảo Huy Tuấn khuyên nên bỏ nghề luật để bước vào làng giải trí.

Nhóm Hoa Mẫu Đơn hóa thiên thần trên sân khấu

Trong top 4 đêm Gala, có đến 3 tiết mục thi hát. Hoa Mẫu Đơn là nhóm duy nhất so tài bằng nghệ thuật xiếc. Những em bé mồ côi hóa thành những thiên thần biểu diễn xiếc tạp kỹ. Hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu của nhóm xiếc nhí khiến nhiều người thích thú. Thành Lộc nói: "Mỗi một đêm, Hoa Mẫu Đơn xuất hiện là chú rất thích. Tuy nhiên bố cục của tiết mục hơi bị rối". Thúy Hạnh khen ngợi: “Tôi thấy các cháu rất dễ thương. Âm nhạc rất hay. Tiết mục của các cháu có kịch bản rất hấp dẫn. Chúc mừng các cháu".

Bên cạnh tài năng và sự khổ luyện, Hoa Mẫu Đơn còn chiếm được cảm tình của khán giả bởi xuất thân đáng thương và sự đoàn kết gắn bó mà các em thể hiện trong các phần trình diễn.

Kiều Anh và Đức Anh vẫn phô diễn sở trường giọng hát của mình nhưng không tạo được sự đột phá so với các đêm thi trước. "Ca nương" chọn ca khúc "Em đi Chùa Hương" với phong cách world music. Cô mang đến bất ngờ khi tạo ra một phong cách mới trong bài hát quen thuộc nhưng không đủ để tạo thành điểm nhấn của đêm Gala. Cậu bé 10 tuổi Đức Anh chọn ca khúc Con cò để thể hiện. Giọng hát khỏe, rõ lời của em khiến khán giả cổ vũ nhiệt tình. Tuy nhiên, thí sinh nhí có vẻ khá hồi hợp nên phần biểu diễn bị sai nhịp đôi chỗ và chấp chới ở những nốt cao.

Cả Đức Anh (trái) và Kiều Anh đều không tạo được sự đột phá trong đêm Gala.

Huy Tuấn nhận xét: "Chú nghĩ rằng nốt cao có những nốt tuyệt vời, nốt không. Bài hát này có quãng rộng nên chưa phù hợp với cháu. Đây là bài hát khó nhưng với độ tuổi cháu biểu diễn như thế là tốt rồi". Thành Lộc động viên: "Chú muốn chia sẻ sự cảm thông với Đức Anh vì cháu là người biểu diễn đầu tiên nên không thể tránh được sự trục trặc. Cháu chọn một bài hát khó là sự dũng cảm của cháu rồi". Đây không phải là tiết mục xuất sắc của Đức Anh kể từ đầu mùa giải đến nay.

Trong khi bốn phần trình diễn dự thi trong đêm Gala diễn ra khá ngắn gọn và không mang đến nhiều bất ngờ thì đêm Gala lại pha loãng bởi quá ôm đồm các tiết mục biểu diễn.

Mở đầu Gala, giám khảo Thành Lộc kết hợp với các thí sinh và nhóm nhảy thể hiện tiết mục “Ngàn năm tình sử” tràn đầy cảm xúc. Đầu chương trình còn có sự xuất hiện trở lại của dàn thí sinh mùa thứ nhất như: Đăng Quân, Bảo Ngọc, nhóm nhảy Tô Lâm, Michael Khoa...

Sau tiết mục trình diễn của Top 4, trong khi dành thời gian cho khán giả bình chọn, đêm Gala có thêm hàng loạt tiết mục của các ca sĩ nổi tiếng cũng như các thí sinh từng dự cuộc thi. Hồng Nhung góp mặt với ca khúc "Ru em từng ngón xuân nồng" của Trịnh Công Sơn. Giọng ca nồng nàn của nữ ca sĩ khiến không khí trường quay đang sôi động tạm lắng xuống để thưởng thức. Diva làng nhạc nhẹ bày tỏ sự thích thú trước màn biểu diễn của nhóm Hoa Mẫu Đơn.

Ca sĩ Hồng Nhung biểu diễn trong đêm Gala

Đức Anh cùng Lê Nguyên tiếp nối bằng màn biểu diễn rock đầy sôi động mang tên "Đám cưới chuột". Thu Minh thăng hoa trong ca khúc One night only. Cùng với dàn nhạc giao hưởng, nữ ca sĩ khiến cho sân khấu thêm "nóng" hừng hực bằng chất giọng cực khỏe. Bộ váy kim sa hở ngực đầy gợi cảm làm cô nổi bật hơn trên sân khấu. Nhóm Dòng Thời Gian tiếp nối bằng tiết mục "Giấc mơ bình yên". Quán quân mùa đầu tiên Đăng Quân cùng bạn nhảy Thùy Dương góp mặt bằng điệu dancesport đẹp mắt.

Xen kẽ giữa các tiết mục biểu diễn của khách mời. MC Thanh Bạch thay đổi không khí khi giao lưu với ban giám khảo. Nam MC hỏi từng vị giám khảo về kết quả dự đoán người chiến thắng. Thành Lộc cho rằng, thí sinh Kiều Anh là người đoạt giải. Trong khi đó, Thúy Hạnh ủng hộ nhóm Hoa Mẫu Đơn. 

Với tính chất là một Gala trao giải, đêm thi diễn ra không gay cấn và bất ngờ như hai đêm chung kết. Các thí sinh dường như cũng kém phong độ hơn. Tuy nhiên, họ vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn khán giả phủ kín Sân khấu Lan Anh (TP HCM) với nhiều băng rôn, biểu ngữ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm