| Hotline: 0983.970.780

Một tàu cá của ngư dân Bình Định bị cướp trên biển

Thứ Hai 29/06/2015 , 20:23 (GMT+7)

Chiếc tàu cá của gia đình ông Thông đang đánh bắt trên biển thì bị một tàu nước ngoài tấn công, cướp hết lương thực và nhiên liệu.

Chiều 29/6, ông Phạm Trương, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn cho biết, chính quyền huyện này vừa nhận đơn khẩn cứu của gia đình ngư dân Tô Văn Thông ở xã Hoài Hương (Hoài Nhơn-Bình Định) về việc chiếc tàu cá của gia đình ông Thông đang đánh bắt trên biển thì bị một chiếc tàu nước ngoài tấn công, cướp hết lương thực và nhiên liệu, hiện chiếc tàu này đang trông chờ sự cứu hộ.

Theo đơn, vào ngày 25/6 vừa qua, tàu BĐ-95186 TS do ông Tô Văn Thông làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 13 thuyền viên đang hành nghề lưới vây tại tọa độ 10058’ Bắc, 119012’ Đông, cách đảo Palawan (Philipines) khoảng 2 hải lý thì bị tàu nước ngoài bắt giữ.

Ngày 27/6, sau khi lấy hết lương thực và hầu hết nhiên liệu, tàu cá BĐ-95186 TS của ông Thông được thả đi với chỉ 300 lít dầu. Với số nhiên liệu trên, tàu cá của ông Thông không đủ để vào bờ nên gia đình làm đơn khẩn cứu. Theo người làm đơn, tàu cá BĐ-95186 TS của ông Thông bị cướp biển tấn công.

Ông Phạm Trương, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, cho biết thêm, chính quyền huyện này đã báo cáo sự việc lên cấp trên và xin tàu chở lương thực cùng nhiên liệu tiếp cận hiện trường tiếp tế cho tàu ông Thông vào bờ.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...