| Hotline: 0983.970.780

Ngày 30 nhưng không được vào nhà ăn tết

Thứ Năm 11/02/2021 , 17:47 (GMT+7)

Đi công tác xa về đúng trưa 30 tết, nhưng anh Thực, quê Nam Định không được vào nhà mình tại Tòa Garden Hill vì cần khai báo và xét nghiệm y tế.

Anh Thực không được phép vào tòa Garden Hill, 99 Trần Bình. Ảnh: Đức Minh.

Anh Thực không được phép vào tòa Garden Hill, 99 Trần Bình. Ảnh: Đức Minh.

Trưa 30 Tết, trời nóng khoảng 25 độ C, anh Thực hớt hải về nhà tại Tòa chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, anh bị lực lượng an ninh chặn lại, dù cách căn anh ở trên tầng 11, khu 4 chỉ trăm mét.

Tòa Garden Hill là một trong số các địa điểm tại Hà Nội bị phong tỏa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu do có người mắc Covid-19. Người dân tại đây, dù từ nơi khác về, đều cần khai báo y tế và xét nghiệm. 

Tính đến 30 Tết (ngày 11/2), hàng nghìn cư dân tại chung cư Garden Hill đã được xét nghiệm. Do bệnh nhân 2009, một nữ giám đốc cửa hàng thuộc Công ty viễn thông tại phố Đội Cấn khai báo quanh co, giấu lịch trình di chuyển và tiếp xúc khiến công tác rà soát, truy vết gặp nhiều khó khăn.

Anh Thực đến y tế phường Mỹ Đình 2, nhưng chờ đến 13h, không thấy ai xuất hiện để khai báo. Ảnh: Đức Minh.

Anh Thực đến y tế phường Mỹ Đình 2, nhưng chờ đến 13h, không thấy ai xuất hiện để khai báo. Ảnh: Đức Minh.

Anh Thực, đi công tác tại tỉnh khác, trong thời gian tòa Garden Hill bị phong tỏa. Đến 30 Tết, anh về Hà Nội, những mong được đón năm mới cùng các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa khiến ước muốn giản dị ấy bất thành.

Theo quy định, anh Thực phải đi khai báo y tế và xét nghiệm, trước khi vào tòa Garden Hill. Giữa trưa, anh tới UBND phường Mỹ Đình 2, nhưng đón tiếp anh chỉ là những cánh cổng sắt im lìm. Khi gọi điện tới số máy bàn ghi trên biển, Thực chỉ nhận được những tiếng tút dài.

"Giờ tôi chẳng biết làm thế nào. Bố mẹ và em gái ở cả trong kia", anh Thực rưng rưng nói. 

Đến quá 13h, giờ mà ngày bình thường các trụ sở UBND đã làm việc, anh Thực vẫn chôn chân trước trụ sở phường Mỹ Đình 2. Dưới cái nắng ngày một gay gắt, anh Thực tỏ vẻ sốt ruột. Dù thoăn thoắt bấm phím gọi về nhà, báo bố mẹ yên tâm, nhưng khi được hỏi giờ tính thế nào, anh thở dài: "Không biết".

Hà Nội ngày 30 Tết. Video: Đức Minh.

Thực có lẽ chỉ là một trong rất nhiều trường hợp tại các khu cư dân bị phong tỏa, giữa lúc Covid-19 bùng phát dịp Tết Nguyên đán. Trở lại tòa Garden Hill, dù đã chớm 14h chiều, và quá giờ cơm trưa, nhiều người vẫn mua những hộp cơm trưa, bó hoa, hoặc những nhu yếu phẩm thiết yếu để tiếp tế cho người thân đang ở trong.

Một người đàn ông dong dỏng, đứng trước barrier cách ly từ khoảng 12h, vẫn chưa rời vị trí sau 2 tiếng. Anh giấu tên, và chỉ nói là chờ người nhà bên trong. Căng mắt nhìn từng người ở chung cư ra lấy thực phẩm tiếp tế, được lực lượng an ninh chuyển vào, anh có lẽ chưa thấy người cần tìm.

"30 rồi mà ăn Tết không yên", anh nói nhỏ, tay dụi khẽ mắt và tiếp tục hướng ánh nhìn vào khoảng tối phía trong tòa chung cư.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm