| Hotline: 0983.970.780

“Ngày thơ” trước nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba 26/08/2014 , 09:38 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 104 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2014), rất nhiều người đã đến thắp hương tưởng nhớ Đại tướng tại số nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội)./ Trào nước mắt nhớ thương Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu

Cựu chiến binh Vũ Văn Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội) đã có mặt tại đây từ rất sớm, trên tay cầm một bức trướng thêu lời bài thơ “Ngày ấy đâu rồi”. Những ly nến thơm nhỏ xinh cũng được vị cựu binh mang tới để xếp thành số 104 trong khuôn viên nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Gần 10 tháng kể từ ngày Đại tướng qua đời, ông Vũ Văn Anh (Tuấn Anh) vẫn thường xuyên đến đây thắp nến. Nỗi đau của tháng mười năm trước chợt ùa về, khiến ông Tuấn Anh không giấu nổi cảm xúc: “Mùa thu này buồn lắm thay/ Khắp nhân gian cùng hướng theo người/ Cây cỏ chim muông im bặt tiếng/ Bốn biển năm châu lặng nhớ người/ Sử sách mênh mông không chép hết công người/ Cho trang sử được dày thêm thêm mãi/ Người đi xa nhưng vô cùng vĩ đại…”.

“Còn đâu vị Đại tướng ân cần trìu mến? Còn đâu vị Tổng tư lệnh thao thức vạch thảo mưu lược của nhà binh? Còn đâu “tượng đài sống” của tinh thần bất khuất; “người anh cả” của quân nhân? Rồi đây, ai sẽ khóc thương cho máu xương của những người chiến sĩ như con đẻ của mình?...", những câu hỏi được ông Vũ Danh Triệu, 67 tuổi, nguyên là bộ đội đặc công, thốt lên trong nỗi nhớ.

Lặng lẽ trong đoàn người viếng thăm Đại tướng, ông Vũ Văn Hiên, quê ở huyện Ý Yên (Nam Định) cầm theo một khung ảnh khổ lớn in hình Tướng Giáp, phía dưới đề 4 câu thơ chứa chan xúc động: “Địa đầu Móng Cái mưa rơi/ Cà Mau đất Mũi gọi nhau tìm về/ Việt Nam một dải sơn hà/ Tiếc thương Tướng Giáp ra đi vĩnh hằng”.

Ông tâm sự: Đã là một người lính, một người yêu nước thì bất cứ ai cũng dành tình cảm đặc biệt kính yêu đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Những người có mặt nơi đây đều xao lòng với những khúc ngâm thơ của cụ Nguyễn Hữu Mười, quê ở Thanh Chương (Nghệ An), từng tham gia chiến đấu tại “cối xay thịt người” năm 1954: “Điện Biên Phủ uy danh Tướng Giáp/ Trùm thực dân tướng Pháp cúi đầu/…/Việt Nam vang vọng khắp nơi/ Võ văn Tướng Giáp rạng ngời uy danh”.

Dường như, mỗi khi nghĩ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ anh lính trẻ đến vị cựu binh, từ người nông dân đến anh trí thức đều trở thành thi sĩ. Bởi, bản thân Tướng Giáp đã là biểu tượng của cái đẹp!

* Sáng 25/8, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đổi tên và điều chỉnh quy hoạch Quảng trường 20/8 thành Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Quảng trường Võ Nguyên Giáp có diện tích đất xây dựng 2,1 ha, trong đó chưa bao gồm khoảng 1,5 ha đất giao thông.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm